Phạm nhân trốn chạy, đâm trọng thương Cảnh sát

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi được cấp cứu vì nuốt xà phòng, phạm nhân xin đi vệ sinh rồi vùng bỏ chạy. Bị truy đuổi, tên này lấy bóng đèn tuýp đâm trọng thương một Cảnh sát.

Chiều 18-7, Nguyễn Văn Lực (28 tuổi), phạm nhân tại nhà tạm giữ của Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) ôm bụng kêu đau dữ dội. Quản lý nhà tạm giam đã nhanh chóng đưa phạm nhân Lực đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện thị xã Thuận An, các bác sĩ xác nhận Lực đã nuốt xà phòng. Sau hơn nửa giờ súc ruột, cấp cứu, anh ta được đưa về phòng cách ly có sự canh giữ của lực lượng Công an.

Khoảng 3 giờ sau, Lực xin đi tiểu rồi thừa cơ tháo chạy. Bị truy đuổi, anh ta đã chống trả quyết liệt hòng chạy thoát thân, gây náo loạn cả khu vực cấp cứu của bệnh viện.

Vớ được một ống bóng đèn tuýp, Lực đã đâm trọng thương vùng ngực chiến sĩ Nguyễn Phương Lâm (21 tuổi) trong khi áp sát khống chế đối tượng. Lực đã được đưa về trại tạm giữ của Công an thị xã Thuận An.

Phương Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm nhân trốn chạy, đâm trọng thương Cảnh sát