Những sinh viên “đốt đời”

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dính vào ma túy, cờ bạc, nhiều sinh viên tự hủy hoại đời mình khi đang ở giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đẩy những dự định hoài bão từng ấp ủ vào sau cánh cửa trại giam.

Nguyễn Duy Quang, sinh năm 1990, quê ở Thái Nguyên, sinh viên Đại học Xây dựng, vừa bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ ngày 27-6-2011 về hành vi giết người, cướp tài sản. Quang là con thứ hai trong một gia đình khá căn bản, có chị gái đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội. Trước kia, gia đình Quang sống ở Đồng Xoài, Bình Phước, mới chuyển về Thái Nguyên được vài năm nay. Khá đẹp trai, Quang còn học rất giỏi, từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh những năm cấp 3 nên khi thi vào Đại học Xây dựng, Quang còn thừa tới 4 điểm.

Theo lời Quang, khoảng 6 tháng trước, anh ta có bạn gái có biệt danh là Xù, nhà ở An Dương, quận Hoàn Kiếm. Để gây ấn tượng với người yêu, Quang dự định tới ngày sinh nhật của người yêu, anh ta sẽ chơi hết mình và tổ chức một bữa ra trò ở quán bar. Trong thời gian này, qua mạng Internet, Quang quen với chị Nguyễn Thị Ý, sinh viên một trường đại học và hai người thi thoảng có uống nước, trò chuyện với nhau. Đang lúc xin tiền bố mẹ để tổ chức sinh nhật cho bạn gái chưa được, thấy chị Ý đi chiếc Piagio LX, dùng điện thoại đắt tiền, Quang nảy sinh ý định cướp tài sản của cô gái này.

Chiều 24-6, Quang gọi điện thoại rủ Ý đi uống nước song do bận liên hoan với lớp nên mãi tới tối, cô gái này mới ra chỗ hẹn đón Quang. Ra vẻ ga lăng, Quang cầm lái đèo cô gái đi chơi nhưng vì có dã tâm từ trước nên anh ta đi vào ngõ 157 phố Chùa Láng. Thấy Quang đi vào chỗ vắng, cô gái chột dạ hỏi đi đâu thì Quang bảo vào chỗ bạn lấy đồ, nhưng đi thêm một đoạn nữa thì anh ta vờ bảo nhầm đường để trao tay lái cho cô gái. Tuy nhiên, khi chị Ý vừa đi xe quay ra thì Quang rút sợi dây thừng giấu trong người siết mạnh cổ cô gái. Nạn nhân chỉ kịp kêu "cướp, cướp" rồi bị sợi dây siết chặt đến khi không động đậy.

Về phía Quang, gây án xong, anh ta ung dung đi gặp bạn bè và người yêu, sáng hôm sau vẫn đến trường thi như không có chuyện gì xảy ra. Tối 25-6, Quang bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 2,4 triệu đồng rồi tổ chức sinh nhật cho bạn gái ở quán bar, sau đó cùng người yêu vào nhà nghỉ Nguyên Ngọc ở phường Bồ Đề thì bị bắt. Vẻ mặt lạnh lùng, Quang thừa nhận hành vi gây ra cho chị Nguyễn Thị Ý nhưng khi được hỏi về mẹ, người mới tới trụ sở thăm anh ta thì Quang bật khóc.

Cũng vì đua đòi rồi nghiện ma túy mà Nguyễn Ngọc Khánh, 27 tuổi, trở thành tội phạm khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc quãng đời sinh viên. Khánh bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 5 gói ma túy tổng hợp, 3 coóng đập đá và một số tang vật khác.

Là thanh niên nông thôn, nhà nghèo nhưng học giỏi nên ngay năm đầu tốt nghiệp THPT, Khánh đã thi đậu vào trường Đại học Lâm nghiệp với số điểm khá cao. Mấy năm học, cuộc sống vùng ngoại ô thành phố không khác biệt gì lắm so với quê nhà nên Khánh làm quen rất nhanh. Sa đà vào những tối ngồi hàng quán, chẳng biết có phải do bạn xấu kê kích hay muốn thể hiện mình mà Khánh bập vào ma túy rồi dính nghiện. Để có tiền hút hít, Khánh mua ma túy về bán lại cho các con nghiện khác. Vài lần trót lọt, ham tiền, Khánh mở rộng khách mua, không ngờ rạng sáng 21-6, khi đang mang mấy gói ma túy về bán thì bị các trinh sát Đội phòng chống tội phạm ma túy Công an thị xã Sơn Tây bắt quả tang.

Từng là sinh viên trường văn hóa nghệ thuật, xinh đẹp và hát hay, chỉ vì nghiện ma túy mà Nguyễn Thị Thúy Liên, 33 tuổi, trú tại tổ 8, phường Tân Long, Tp. Thái Nguyên, mang kéo sang hàng xóm ăn trộm, gây nên cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân. Với hành vi này, Liên bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt giam về tội giết người. Nạn nhân bị chị ta sát hại là bà Nguyễn Thị Liên, 62 tuổi, một phụ nữ độc thân, ở cùng phường với hung thủ.

Theo Cơ quan điều tra, Thuý Liên từng là sinh viên của một trường văn hoá nghệ thuật, hát hay, múa giỏi và có nhan sắc. Năm học cuối, do hoàn cảnh gia đình éo le, Liên chán nản, chểnh mảng việc học hành, lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng dẫn đến nghiện ma tuý. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, Liên móc nối với một số kẻ mua ma tuý về bán kiếm lời và bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sau 7 năm ngồi tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, Thúy Liên ra trại nhưng không tu chí làm ăn, tiếp tục sa vào con đường nghiện ngập dẫn đến hành vi giết bà Liên.

Là một sinh viên múa đầy triển vọng, nhưng do đua đòi bạn bè xấu, sa vào con đường lô đề cờ bạc mà Nguyễn Văn Quý, 21 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đánh mất tương lai của mình.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, từ khi còn nhỏ, Nguyễn Văn Quý đã được bố mẹ gửi xuống Hà Nội ăn học. Chăm chỉ lại có gen con nhà nòi nên Quý được các thầy cô giáo đánh giá là đầy triển vọng. Quá trình học tập, tranh thủ những buổi nghỉ, không phải lên lớp, Quý lại cùng bạn bè tới các quán bar, nhà hàng làm thêm. Tiền kiếm được, Quý đầu tư vào việc mua sắm quần áo nhưng oái oăm thay, khi hình thức của anh ta ngày thêm sành điệu thì những ca diễn “ngoài luồng” lại khiến Quý chìm trong những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Để có tiền chơi và cung phụng cô người yêu xinh đẹp của mình cũng là một sinh viên trường múa đang học năm cuối, Quý “nặn” ra nhiều lý do “xoay” tiền của bố mẹ, đến khi không còn cách thì quay sang mượn người thân, bạn bè để tiêu xài và chơi lô đề cờ bạc. Mỗi ngày, đống nợ của Quý ngày một chồng chất thêm.

Bị con nợ thúc giục ráo riết, Quý bỏ học và lên kế hoạch “kiếm tiền” bằng cách xin vào làm việc cho hãng taxi Alpha nhằm mục đích sau khi nhận xe sẽ đem đi cầm đồ. Chiều 14-4, được công ty giao xe, Quý phóng thẳng tới hiệu cầm đồ ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đặt lấy 10 triệu đồng rồi vào sới bạc ngồi. Nửa tháng sau, Quý bị Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực gần nhà người yêu của đối tượng ở ngõ 251, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ vì cờ bạc, từ một học sinh múa đầy triển vọng, Quý đã đánh mất tương lai của mình, giờ phải đối mặt với án phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Tiến

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sinh viên “đốt đời”