Người đàn ông bê bết máu nằm gục trong phòng trọ

Hồ Huy| 09/04/2018 21:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy phòng trọ không đóng cửa, hàng xóm nhìn qua thì phát hiện người đàn ông nằm gục trên vũng máu bên trong phòng.

Công an tỉnh Bình Dương ngày 9/4 cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Quách Văn Thành (SN 1992, quê Hậu Giang)  thuê phòng trọ ở phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, hàng xóm của anh Thành đi đổ rác đi qua cửa phòng trọ của anh Thành thì thấy cửa phòng không đóng. Nhìn vào bên trong, người này bàng hoàng phát hiện anh Thành nằm dưới nền nhà, người bê bết máu.

Ngay sau đó, người này đã thông báo tới cơ quan Công an và đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Hiện anh Thành vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo điều tra ban đầu, anh Thành sống cùng vợ là chị N. (SN 1992, quê Trà Vinh) tại phòng trọ trên.

Khoảng 23h khuya 6/4, giữa Thành và vợ xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc Thành không tìm việc làm và sau đó Thành bỏ đi.

Đến sáng ngày 7/4, Thành về phòng trọ của mình và tiếp tục cãi nhau với N., đến khoảng 14h30 thì N. đi làm còn Thành ở tại phòng trọ của mình. Đến khoảng 15h40 phút thì hàng xóm phát hiện vụ việc. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông bê bết máu nằm gục trong phòng trọ