Một câu đùa đổi mạng người

Đoàn Nga| 09/10/2015 17:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy anh Kiền cầm cốc bia dọa đánh, Thăng chạy sang hàng thịt bên cạnh, vớ con dao bầu đâm, chém vào đầu, vào bụng đối phương. Để trợ giúp anh họ, Năng hung hăng cầm điếu cày đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Ngày  9/10, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho biết, vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thăng, 32 tuổi và Nguyễn Văn Năng, 24 tuổi (cùng ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”. Thăng và Năng là hai anh em họ.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 4/10, Thăng, Năng và một số người bạn đến thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai ăn sáng. Tại đây, anh em Thăng gặp anh Lê Văn Kiền, 43 tuổi và ông Vũ Ngọc Lư, 50 tuổi, ở cùng xã cũng đang ngồi ăn sáng.

Nhìn thấy ông Lư, Thăng buông lời trêu chọc. Bực tức vì bị xúc phạm, ông Lư đã tát một cái vào mặt Thăng. Biết mình đã sai, sau khi ăn xong, Thăng lại chỗ ông Lư và anh Kiền ngỏ ý xin lỗi rồi mời hai người trưa về nhà mình ăn cơm, uống rượu để tạ tội. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Một câu đùa đổi mạng người

Hai anh em Thăng và Năng tại cơ quan điều tra

Anh Kiền cầm chiếc cốc trên bàn nước dọa đánh Thăng, Thăng liền chạy sang hàng thịt bên cạnh lấy con dao bầu quay lại chém một nhát vào tai anh Kiền. Dù bị thương, anh Kiền vẫn dùng vỏ chai bia đánh lại nên bị Thăng bồi thêm một nhát vào bụng. Không những không can ngăn, Năng còn lao vào trợ giúp anh họ bằng cách lấy điếu cày đập liên tiếp vào đầu anh Kiền.

Thấy nạn nhân gục xuống, anh em Thăng vội bỏ trốn khỏi hiện trường. Do bị thương quá nặng, anh Kiền đã tử vong ngay sau đó.

Khi biết anh Kiền đã tử vong, Thăng và Năng đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một câu đùa đổi mạng người