Mất mạng trong bữa rượu ốc

16/05/2012 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cùng đến nhà người hàng xóm uống rượu, ăn ốc song do mâu thuẫn bộc phát, Ngọc đùng đùng nổi giận, chạy ngay về nhà lấy con dao chọc tiết lợn sang đâm bạn nhậu chết tại chỗ.

Khoảng 20h45 ngày 15-5, tại gia đình nhà anh Cao Văn Cường (SN 1978, ở tổ 2, Đại Kim, Hoàng Mai) tổ chức uống rượu ốc, trong đó có Cao Văn Hưng (con trai Cường) và Nguyễn Văn Duyên (SN 1985, trú ở tập thể Hoàng Hà, phường Đại Kim) và Phan Bảo Ngọc (SN 1979, trú tại tổ 2A Đại Kim). Trong khi uống rượu, Ngọc và Duyên xảy ra xô xát đánh nhau. Máu trong người bốc hoả, Ngọc chạy về nhà lấy dao chọc tiết lợn sang đâm một nhát vào ngực Duyên, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngọc đến Công an quận Hoàng Mai tự thú.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất mạng trong bữa rượu ốc