Liên tục bị ném chất bẩn vào nhà, một gia đình “sống trong sợ hãi”

Quốc Đăng| 08/09/2020 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ chối trả món nợ hàng trăm triệu mà mình chưa hề vay mượn, hậu quả là hàng loạt các hành vi khủng bố: nhắn tin dọa dẫm, gọi điện uy hiếp, ném chất bẩn trộn sơn đỏ...làm cho một gia đình sống trong sợ hãi.

Những ngày qua, ông Huỳnh Văn Lợi, ngụ tại ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau thường xuyên sống trong cảnh lo sợ khi nhà ông liên tục bị kẻ lạ tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Ngoài ra, kẻ lạ mặt còn "khủng bố" gia đình ông bằng tin nhắn, doạ dẫm, gọi điện uy hiếp ông Lợi đòi món nợ đến hàng trăm triệu mà gia đình ông chưa từng vay.

Theo ông Lợi, chiều ngày 27/8/2020 có nhiều đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang rình rập trước nhà ông. Đến 22h cùng ngày có 2 thanh niên (chưa xác định rõ danh tính) chạy ngang qua ném mạnh một bao lớn vào nhà ông, bên trong có mảnh thủy tinh, dung dịch giống máu, sơn đỏ, đầu cá chết, mắm tôm văng khắp hiên nhà. Hoảng sợ, ông Lợi nhanh chóng báo công an. Khi lực lượng công an xã đến, cả nhà ông mới dám ra mở cửa để công an xã lập biên bản và sau đó tiến hành dọn dẹp.

Liên tục bị ném chất bẩn vào nhà, một gia đình “sống trong sợ hãi”

Nhà ông Lợi bị khủng bố bằng chất bẩn

Tiếp theo, vào lúc 1 giờ sáng ngày 30/08/2020, có hai thanh niên đi trên xe gắn máy màu vàng không nhìn rõ biển số tiếp tục chạy ngang và ném chất bẩn vào nhà ông Lợi rồi chạy mất.

“Hiện nay, vợ tôi phải đưa hai con lánh nạn sang nhà bà ngoại và không dám về nhà. Hàng xóm xung quanh cũng e dè, né tránh vì nghĩ tôi có vay mượn rồi không trả cho chủ nợ để xảy ra tình trạng trên. Tôi cũng rất lo sợ vì không biết sau khi ném chất bẩn, uy hiếp, hăm dọa thì họ có gây tổn hại đến các thành viên trong gia đình tôi hòng đạt được mục đích hay không? Tôi và bà xã với mấy đứa nhỏ chắc phải bán nhà bỏ xứ mà đi?”, ông Lợi trần tình.

Về nguyên nhân, ông Lợi cho biết: “Tôi trước giờ chưa hề gây chuyện với ai, nhưng tôi nhớ vào khoảng 16h ngày 25/8/2020 có 8 người từ TP.HCM đến nhà tôi đòi số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong số đó, 4 người tự ý vào nhà làm việc với tôi về số nợ, 4 người còn lại đứng bên ngoài. Những người này xăm mình bặm trợn, đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Tôi trả lời rõ ràng với họ là tôi không vay mượn gì của ai hết và mời họ ra khỏi nhà, trước khi kéo đi họ còn hăm họa nếu tôi không trả tiền thì sẽ chém cả gia đình tôi”.

Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau nhóm người này tiếp tục đến nhà gây áp lực buộc ông Lợi phải trả tiền cho họ. Ông Lợi đã báo công an xã Tân Bằng và ngay lập tức lực lượng công an xã đã có mặt và mời ông Bằng cùng những người lạ mặt đến trụ sở công an xã làm việc.

“Tại Công an xã, một người đại diện tên Đạt nói rằng tôi có vay mượn của anh trai Đạt sống tại TP.HCM với số tiền là 680 triệu nên Đạt đến nhà tôi để đòi nợ thay cho anh trai. Nhưng khi Công an xã hỏi giấy vay nợ và các giấy tờ liên quan thì người này không cung cấp được. Đạt chỉ cung cấp một tờ giấy sao kê của ngân hàng tài khoản khách hàng là Hoàng Văn Chung địa chỉ 213/2/8 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, TP.HCM, nêu rõ vào ngày 11/07/2018 có chuyển cho tài khoản ông Huỳnh Văn Lợi số tiền là 680 triệu đồng với nội dung: “CHI BI CHUYEN TRANG 40.000 AUD”.

Về số tiền trong trong sao kê này, ông Lợi khẳng định: “Thời điểm 11/07/2018, em gái tôi tên Huỳnh Thị Vinh (tên khác là Trang) SN 1972 hiện đang sinh sống và làm việc tại nước Úc gửi về cho gia đình và gọi điện nói tôi ra ngân hàng lãnh chứ tôi khẳng định tôi chưa khi nào gặp mặt cũng như quen biết người có tên trong tài khoản chuyển tiền” .

Liên tục bị ném chất bẩn vào nhà, một gia đình “sống trong sợ hãi”

Bảng sao kê ông Lợi cho rằng số tiền do em gái từ nước ngoài gửi về nhưng lại bị người lạ đến đòi

“Sự việc này, tôi đã trình báo cơ quan công an xã Tân Bằng, được công an xã lập biên ban ghi nhận, sau đó chúng tôi ra về. Tôi hy vọng lực lượng cơ quan công an bằng nghiệp vụ và trách nhiệm của mình kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật như trên để đảm bảo trị an nói chung và đảm bảo cuộc sống an toàn cho gia đình tôi” Ông Lợi chia sẻ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Phó Giám đốc công ty luật AMP Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Ném chất thải, chất bẩn vào nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật, theo điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình người bị hại có thể gửi đơn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người đó tới Cơ quan Công an để điều tra xử lý theo quy định.

Theo đó, người có hành vi "đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác" sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Tuy nhiên, nếu nhóm người đó ném chất bẩn, sơn vào cửa, tường nhà của người khác với động cơ mục đích gây ức chế cho gia đình ông Lợi, để phải bỏ đi nơi khác, không dám sinh hoạt tại nơi ở của mình thì người gây ra việc đó có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Xâm phạm chỗ ở của công dân (theo điều 158 Bộ luật Hình sự 2015) với hành vi chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ. Hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 143 Bộ luật hình sự: Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp trên của gia đình ông Lợi nếu bên phía anh Đạt và ông Chung chứng minh được ông Lợi có vay tiền của mình thì có thể khởi kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi hợp pháp, trong trường hợp này phán quyết của Tòa án sẽ được coi là cao nhất và các bên phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tục bị ném chất bẩn vào nhà, một gia đình “sống trong sợ hãi”