Lái xe ôm giả chết, sống sót sau nhát dao của hai tên cướp

Lê Hoàng| 15/04/2016 21:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 15/4/2016, Công an quận Bình Tân, TP. HCM cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận tại phường An Lạc A.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Phước (SN 1951, quê Trà Vinh) đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ nhanh trí… giả chết.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Phước hành nghề chạy xe ôm, thường đón khách tại khu vực vòng xoay công viên Phú Lâm, quận 6. Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 13/4, khi đang đứng chờ khách, ông Phước thấy hai nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân) khoảng từ 25 đến 30 tuổi đi bộ đến nhờ ông chở ra khu Tên Lửa, quận Bình Tân. Ông Phước liền hỏi địa chỉ cụ thể nhưng một tên yêu cầu ông cứ chở đi, chúng sẽ chỉ đường. Ban đầu, ông Phước cũng cảnh giác khi thấy hai người khách có cử chỉ khác thường, tuy nhiên do cả ngày không có khách nên ông vẫn nhận khách.

Lái xe ôm giả chết, sống sót sau nhát dao của hai tên cướp

Nạn nhân Nguyễn Văn Phước 

Ông Phước chạy đến giao lộ giữa đường số 4 và số 7 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), bọn chúng liền yêu cầu dừng xe,  vờ mượn điện thoại để gọi cho người nhà hỏi địa chỉ. Sau đó, chúng yêu cầu ông Phước tiếp tục chạy ra đường số 11.

Ông Phước bàng hoàng nhớ lại: Lúc này trời đã nửa đêm về sáng rất vắng vẻ, dù rất bất an nhưng cần tiền lo cho gia đình nên ông chạy liều theo sự chỉ dẫn dẫn của hai đối tượng. Khi đến ngã tư đường số 11 và đường số 8 (thuộc phường An Lạc A, Quận Bình Tân), hai tên lại yêu cầu dừng lại, mượn điện thoại ông để hỏi đường. Chúng yêu cầu ông chở vào cuối đường số 8 sẽ trả tiền. Ông Phước thấy khu vực này quá vắng vẻ nên yêu cầu khách trả tiền để ông về. Bọn chúng liền dụ dỗ ông cố gắng chở nốt sẽ “bo” thêm tiền. Ông Phước đành chấp nhận dù rất sợ hãi.

Khi chạy thêm được một đoạn vào đường số 8, ông Phước thấy đường cụt nên dừng xe. Hai đối tượng liền hiện nguyên hình là những tên cướp, chúng kẹp cổ, dùng dao khống chế ông Phước. Bỏ ngoài tai lời van xin của người lái xe ôm tội nghiệp, chúng vung dao đâm vào ngực, hông ông Phước.

Bị trọng thương, ông Phước vẫn bình tĩnh quyết định gục xuống, giả vờ nín thở như đã tử vong. Bọn chúng  lục soát quần, áo, cướp chiếc điện thoại và lấy chiếc xe mô tô của ông Phước rồi chạy mất. Lúc này, ông Phước gắng lết ra đường tri hô và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Trước đó, vào tối 12/4, tại khu vực quận 9, TP.HCM cũng xảy ra một vụ cướp xe ôm với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hùng (SN 1960, ngụ quận Thủ Đức). Ông Hùng gặp một đối tượng khoảng 30 tuổi nhờ chở về cầu Rạch Chiếc, quận 9. Sau đó, tiếp tục nhờ chở vào Khu dân cư Saka - Bắc Rạch Chiếc. Đến đoạn đường vắng, y dùng dao dí vào cổ để khống chế cướp xe. Ông Hùng tri hô, kêu cứu nên tên cướp cắt vào cổ nhưng do người dân ập đến khiến đối tượng nhảy xuống sông Rạch Chiếc tẩu thoát. Ông Hùng được đưa đi cấp cứu, khâu vết thương ở vùng cổ dài hơn 10 mũi.

Hiện Công an quận Bình Tân và Công an quận 9 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đang khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ gây án. Qua hai vụ án trên, các “bác tài” hành nghề xe ôm cần nâng cao cảnh giác hơn nữa, không nhận chở khách có dấu hiệu khả nghi, chạy vào các khu vực vắng vẻ để  tránh sa vào cạm bẫy của bọn cướp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lái xe ôm giả chết, sống sót sau nhát dao của hai tên cướp