Kẻ giết người, trốn nã bị bắt vì nghĩ cảnh sát... quên mình

Đoàn Nga| 27/05/2015 09:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 4 năm lẩn trốn sự truy nã gắt gao, nghĩ rằng CQĐT đã “quên” hành vi giết người của mình, Tuấn quay trở về. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày xuất hiện tại địa bàn gã đã bị bắt giữ.

Ngày 27/5, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, vừa bắt giữ Trần Thanh Tuấn, 34 tuổi (ở 111 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội “Giết người”. Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Tuấn.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 20/10/2011, anh Nguyễn Bá Đức, 29 tuổi (trú tổ 36 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cùng Đinh Quốc Việt (ở quận Hoàng Mai), Hoàng Đình Trung (ở Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng) và Vũ Anh Tuấn (ở Phương Liên, Đống Đa) đang ngồi uống nước ở 256 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng thì Tuấn cùng một nam thanh niên đến nói chuyện. Một lúc sau, nhóm của Tuấn có thêm 3-4 đối tượng kéo đến. Sau đó, Tuấn và nhóm thanh niên bất ngờ xông vào đánh anh Đức. Trong lúc xô xát, Tuấn cầm viên gạch đập vào đầu anh Đức.

Sau khi bị đánh, anh Đức được đưa đến Bệnh viện Bưu Điện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Ngày 22/10, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn, nhưng gã đã bỏ trốn. Đến ngày 26/10/2011, cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Thanh Tuấn về tội “Giết người”.

Kẻ giết người, trốn nã bị bắt vì nghĩ cảnh sát... quên mình

Đối tượng Trần Thanh Tuấn

Sau gần 4 năm bỏ trốn, tháng 4/2015, Tuấn quay về Hà Nội thì đến ngày 21/4, gã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng tháng 3/2011, anh Đức mượn của Tuấn chiếc xe máy SH sau đó mang đi cầm cố. Nhiều lần tìm Đức đòi xe nhưng không gặp, tối 20/10/2011, Tuấn vô tình gặp Đức tại quán trà chanh nên gọi sang bàn bên cạnh ngồi nói chuyện. Được hơn 10 phút thì Phương, Bờm và 1 thanh niên (hiện cả 3 chưa xác định được nhân thân) đi qua nhìn thấy Tuấn đang ngồi uống nước nên vào ngồi cùng. Lúc này, Tuấn hỏi Đức khi nào trả xe thì Đức chửi bới và có thái độ bất hợp tác. Bực tức trước thái độ đó, Tuấn cùng nhóm bạn lao vào đánh anh Đức.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, đối tượng chọn thuê tại những khu nhà trọ rẻ tiền dành cho người lao động ở dọc các con sông. Nghĩ rằng thời gian gây án đã lâu, có lẽ công an đã “quên” vụ án nên Tuấn mò về nhà, nhưng không ngờ đã bị lực lượng chức năng bắt một cách nhanh chóng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ giết người, trốn nã bị bắt vì nghĩ cảnh sát... quên mình