Kẻ cướp tiền của cụ bà bán ve chai từng đi cướp để trả tiền…uống cà phê

Sơn Tùng| 08/06/2019 09:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trọng (SN 1997, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, đêm 25/6/2015, Trọng, Nhất (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đến quán giải khát nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP Đà Nẵng) uống cà phê.

Tại đây, Nhất mượn xe máy rủ Trọng đi cướp giật về trả tiền…cà phê. Khi đến ngã ba Xuân Thủy - Đặng Xuân Bản, phường Khuê Trung,  quận Cẩm Lệ, Nhất chạy xe áp sát để Trọng ngồi sau giật túi xách đeo trên vai của chị B. (SN 1991). Chị B. loạng choạng tay lái ngã xuống đường, bất tỉnh và được người dân phát hiện chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Rất may, nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ.

Còn Trọng, sau khi gây án lục túi xách phát hiện bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone 5 và 190 ngàn đồng. Tài sản có được, Trọng mang về quán trả tiền uống cà phê, còn iPhone 5, nhóm mang bán được 1,3 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Kẻ cướp tiền của cụ bà bán ve chai từng đi cướp để trả tiền…uống cà phê

Trọng tại cơ quan điều tra

Với hành vi trên, Trọng bị TAND quận Cẩm Lệ xử phạt 24 tháng tù. Đầu năm 2017, Trọng ra tù và tiếp tục “hành nghề” khi cướp giật tiền của cụ bà bán ve chai.

Như đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 sáng 3/6/2019, Trọng điều khiển xe máy trộm cắp trước đó chạy đi tìm nơi bán 2 bình ắc-quy và 2 cục mô-tơ. Đến đường Trần Phú nối dài (TP Tam Kỳ), Trọng nhìn thấy cụ bà Huỳnh Thị Viện (trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam, làm nghề bán ve chai) nên dừng xe, hỏi giá.

Sau khi thương lượng, bà Viện đồng ý mua với giá 50 ngàn đồng. Trong lúc bà Viện rút ví trả tiền, Trọng bất ngờ giật lấy phóng ra xe bỏ chạy. Bà Viện nắm được phía sau yên xe thì bị kéo lê khoảng 5m, ngã xuống đường, xây xát. Tài sản cướp giật được hơn 3 triệu đồng, Trọng tiêu xài cá nhân. Đến sáng 4/6, nam thanh niên bị Công an TP Tam Kỳ “sờ gáy”.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cướp tiền của cụ bà bán ve chai từng đi cướp để trả tiền…uống cà phê