Giết người, cướp của lấy tiền đưa bạn gái đi chơi

Thế Lâm| 27/05/2014 07:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thiếu tiền tiêu xài và đưa bạn gái đi chơi, đối tượng Giáp Văn Đạt đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Khi thuê xe ôm về tới đoạn đường vắng địa phận xã Việt Tiến, Đạt nhẫn tâm rút dao thủ trong người hạ sát người xe ôm xấu số. Sau đó, Đạt lấy xe của nạn nhân đi bán rồi đưa bạn gái vào nhà nghỉ để “vui vẻ”.

Vụ giết người, cướp của táo tợn

Vào khoảng 5h sáng 18/5, hàng chục người dân ngụ xã Việt Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi đang đi tập thể dục chạy qua cánh đồng làng Muông thì hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm sấp, xung quanh máu me đầy người. Cạnh đó, là hàng loạt dấu vết của một thanh niên để lại hiện trường. Trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, người dân nhanh chóng báo vụ việc cho công an xã Việt Tiến cùng cơ quan CSĐT công an huyện Việt Yên, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Việt Yên, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, danh tính nạn nhân được xác định là Trần Đức Thái (SN 1960, trú tại thôn Dương Phú, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) hành nghề xe ôm. Ông Thái bị chết do bị đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực. Đến trưa cùng ngày, người thân nạn nhân nhận được tin báo cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm thủ tục đưa về quê tổ chức mai táng.

Giết người, cướp của lấy tiền đưa bạn gái đi chơi

Đối tượng Đạt tại cơ quan CSĐT

Qua khai thác thông tin từ người nhà nạn nhân, cơ quan CSĐT xác định vào ngày 17/5, khi đang ở nhà cùng người thân, ông Thái nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ. Sau khi nghe xong, ông Thái báo với người nhà là mình sẽ đến một nhà nghỉ nằm trên địa bàn chở đi công việc gấp. Từ thông tin quý giá này, cơ quan CSĐT liền tung nhiều lực lượng trinh sát hình sự đi xác minh thông tin đối tượng. Lần theo dấu vết, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã tóm gọn được đối tượng gây án là đối tượng Giáp Văn Đạt (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Việt Tiến) khi đang ở cùng với người yêu là chị N.T.N. (quê Thanh Hóa) tại nhà nghỉ H.M. (thôn Dương Phú, huyện Dương Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, đối tượng Đạt khai nhận, vào ngày 15/5, y một mình đi lên huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) để rủ bạn gái tên N. đi chơi sau nhiều ngày xa cách. Do tiền mang theo khá ít nên chỉ sau một ngày, Đạt và N. đã tiêu sạch tiền. Lo sợ bạn gái sẽ chê cười, Đạt liền nảy sinh ý định đi cướp nhưng chưa thực hiện. Vào đêm 17/5, Đạt thuê xe ôm của ông Trần Đức Thái về Bắc Giang để xin tiền gia đình và vay mượn thêm của bạn bè để lên Bắc Giang tiếp tục đi chơi với bạn gái. Tuy nhiên, khi về đến địa phận Bắc Giang, Đạt nhận được điện thoại của người hứa cho vay tiền là chưa về nên hẹn lúc khác.

Vào thời điểm này, đêm đãkhuya và bây giờ về nhà thì không thể có tiền để quay trở lại nhà nghỉ. Ngay lập tức, Đạt nảy sinh ý định giết anh xe ôm để cướp xe lấy đi cầm cố để có tiền quay lại với người yêu. Nghĩ là làm, Đạt chờ anh xe ôm chạy xe đến địa phận xã mình rồi hướng dẫn đi vào con đường làng ít người qua lại để chờ cơ hội ra tay. Khi thấy anh xe ôm rẽ vào đoạn đường giữa cánh đồng thôn 6 (xã Việt Tiến), Đạt liền rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực nạn nhân, khiến anh Thái ngả xe và Đạt tiếp tục đâm anh Thái đến khi chết. Sau khi ra tay sát hại anh Thái đến chết, lúc này Đạt hốt hoảng vứt xác nạn nhân xuống mương nước và lấy xe máy đem cầm tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn xã Việt Tiến được 1,5 triệu đồng. Có tiền trong tay, Đạt bắt xe taxi tiếp tục trở lại nhà nghỉ ở Thái Nguyên ở với bạn gái như chưa có chuyện gì.

Gã sát nhân bất cần đời khiến một gia đình chìm trong bi kịch

Sau khi vụ án giết người cướp của táo tợn xảy ra, người dân khắp xã Việt Tiến đều bàn tán xôn xao. Anh Ngô Văn Tuấn, một người dân địa phương cho biết: “Đạt là thằng ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết phá của bố mẹ. Nhiều lần nó đã cầm dao đuổi đánh bố chạy khắp làng. Thời gian qua, người dân nào gặp Đạt cũng đều né tránh cả. Bởi ai cũng sợ bị vạ lây”.

Được anh Tuấn chỉ dẫn, PV liền tìm đến nhà bà Ngô Thị O. (SN 1974, mẹ Đạt) để ghi nhận thông tin. Tại đây, bà O. cho biết: “Từ hôm qua tới giờ, nào là công an và bà con hàng xóm cứ hỏi nhà tôi có phải thằng Đạt nó giết người hay không nhưng tôi có biết gì đâu. Khi gia đình tôi đang làm giỗ trên ngoại thì có chú côngan gọi điện về bảo tôi tới công an huyện đưa quần áo cho nó. Tuy nhiên, khi mang đồ lên thì cũng không gặp được nó”.

Theo ông Dương Văn H., người lái xe ôm cùng với nạn nhân Thái, vào trưa ngày 17/5 thấy đôi nam nữ này ăn cơm ở khu vực ngã tư Cầu Ca, khi đi ngang qua nơi nạn nhân đón khách thì xin số điện thoại của ông Thái, sau đó đôi này lên taxi đi. Đến 16h30, ông Thái nhận được điện thoại rồi lên xe đi đón. Ông H. hỏi đi đâu đấy thì ông Thái trả lời là “đi đón khách quen”. Từ đó, không thấy ông quay trở lại nữa cho đến khi mọi người thông báo ông bị cướp và giết hại dã man.

Bà Hoàng Thị Lý (SN 1960) là vợ của nạn nhân Thái đang đau đớn vì vừa mất đi một người chồng trụ cột của gia đình. Bà cho biết: “Gia đình làm nhà nông lại sinh 4 người con, mặc dù 3 cô con gái đầu đã xây dựng gia đình nhưng người con trai út Trần Đức Thạch đang học Đại học nên kinh tế gia đình cũng khó khăn. Ông nhà tôi bắt đầu hành nghề xe ôm cách đây khoảng 5 năm nhưng lái xe ôm cũng chỉ là công việc phụ vì gia đình làm nông nghiệp nên mỗi khi công việc đồng áng xong là ông lấy xe ra ngoài ngã tư Cầu Ca (Phú Bình) kiếm khách”.

“Từ lúc đi làm thêm nghề chạy xe ôm, ông cũng chưa bao giờ chạy xe ban đêm dù khách quen có gọi thì gia đình tôi cũng không cho đi. Hôm đó, 20h ngày 17/5, cả nhà đợi cơm mà không thấy về, nóng lòng quá nên tôi gọi điện thì ông nghe điện thoại và bảo “cả nhà cứ ăn cơm trước đi, tôi đang đứng đợi khách để lấy tiền”, rồi ông cúp máy. Đến 21h, tôi vẫn không thấy ông về nên gọi điện thoại thì không liên lạc được. Không thấy ông Thái về, đêm đó tôi nóng ruột không ngủ được nên bảo con trai là Trần Đức Thạch “ bố mày (ông Thái) đi đâu không về tao lo quá” thì được cậu con trai an ủi “chắc bố con đi đâu đó uống rượi rồi ngủ ở đó, mẹ đừng lo”, bà Lý chia sẻ thêm.

Khoảng 8h sáng ngày 18/6, bà đang làm ở ngoài đồng thì cậu con trai út Trần Đức Thạch hoảng hốt chạy ra thông báo: “Công an gọi điện thông báo bố bị tai nạn ở huyện Việt Yên (Bắc Giang)”. Bà vội vàng chạy về thông báo cho họ hàng, làng xóm rồi cùng Thạch đi xe máy xuống. Suốt chặng đường đi bà Lý đinh ninh rằng chồng mình bị tai nạn chứ không nghĩ rằng chồng mình bị sát hại dã man như vậy. Tới nơi, thấy người dân vây kín khu vực hiện trường và có người bảo nạn nhân bị giết. Được một cán bộ công an huyện Việt Yên cho xem ảnh để xác minh xem phải là ông Trần Đức Thái không. Lúc này bà Lý mới thực sự tin rằng chồng mình đã bị sát hại. Đôi chân bà như ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể của chồng nằm dưới mương nước với những vết đâm chém dã man ở cổ, ngực và tay. Cũng theo bà Lý cho biết: “Cuộc điện thoại cuối cùng bà gọi cho ông Thái (20h) thì có nghe thấy tiếng một người con gái nói”.

Đối tượng đang nằm trong danh sách theo dõi của địa phương

Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng công an xã Việt Tiến, cho biết, Đạt là người ăn chơi đua đòi ở địa phương. Đã nhiều lần đe dọa, đòi chém bố mình. Năm 2012, Đạt đã nhiều lần bị lập biên bản vì bạo lực với hàng xóm. Hiện, Đạt đang nằm trong hồ sơ theo dõi những đối tượng nghiện hút của địa phương.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người, cướp của lấy tiền đưa bạn gái đi chơi