Giả tâm thần vác rựa chém kiểm lâm

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều năm qua, ông Long thu mua gỗ của lâm tặc đem về chất đầy trong nhà để bán cho các xưởng mộc hoặc người có nhu cầu. Lợi dụng có giấy chứng nhận bị động kinh, ông Long tự cho mình bị tâm thần nên khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, ông Long đã vác rựa chém người gây thương tích.

Ngày 22-12, Tổ công tác liên ngành tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra nhà ông Nguyễn Minh Long, ở thôn Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), phát hiện khối lượng gỗ ước tính hơn 10m3 thuộc nhóm IIA; toàn bộ số gỗ trên được đưa về Chi cục Kiểm lâm xử lý.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông Nguyễn Minh Long mở cửa để kiểm tra gỗ trong nhà, ông này đã thách thức lực lượng chức năng, sau đó vào nhà lấy rựa xông ra chém lực lượng kiểm tra làm cho ông Lê Tấn Thế, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động Chi cục Kiểm lâm tỉnh bị thương ở mặt.

Lực lượng Kiểm lâm và Cảnh sát môi trường đã ập vào khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Long áp giải về Công an huyện Đức Phổ tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ , chờ xử lý. Ông Thế sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Phổ Thuận đã được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Được biết ông Long mua bán gỗ trong nhiều năm qua, lợi dụng có giấy chứng nhận bị động kinh, ông tự cho mình bị tâm thần nên không ai dám đụng đến. Ông Long thu mua gỗ của lâm tặc đem về chất đầy trong nhà để bán cho các xưởng mộc hoặc người có nhu cầu.

Trước đó, lực lượng Kiểm lâm đã kiểm tra, nhưng bị ông Long dùng rựa tấn công.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả tâm thần vác rựa chém kiểm lâm