Đi gọi anh vợ về, em rể bị đánh gãy xương sườn

Tài Đức| 11/01/2018 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa đến nhà Thảo, anh Tiến đã bị một nhóm đối tượng dùng gậy xông vào đánh tới tấp đến gãy xương sườn.

Theo đó, ngày 31/12/2017, anh Tào Văn Tiến (trú tại thôn 4 xã Hoằng Lý, Hoằng Hóa) có về xã Hoàng Cát, huyện Hoằng Hóa, thăm gia đình bên ngoại. Khi vừa đến nơi, đang sẵn xe máy thì bà Nhữ Thị Tạo (mẹ vợ anh Tiến) nhờ con rể sang nhà anh Thảo (thôn Cát Nội), gọi anh Lê Văn Tuấn và anh Trịnh Duy Hưng là con trai và con rể bà Nhữ về. 

Khi vừa đến đầu ngõ nhà anh Thảo thì anh Tiến bị nhiều người xông vào dùng gậy đánh và dìm xuống mương nước gần đó. Sau vụ việc, anh Tiến được đưa đến bệnh viện chụp chiếu kết luận bị gãy xương sườn số 8.

Đi gọi anh vợ về, em rể bị đánh gãy xương sườn

Anh Tào Văn Tiến bị các đối tượng đánh gãy xương sườn số 8

Tiếp sau đó, chị Lê Thị Oanh, (là vợ anh  Trịnh Duy Hưng) nghe tin xảy ra đánh nhau đã cùng con trai là Trịnh Anh Minh (đang học lớp 8) sang xem cũng bị nhóm đối tượng này đánh gãy xương bàn 4, còn cháu Minh bị nhóm người này dùng gạch đánh vào mặt gây chấn thương răng hàm và rách vùng má.

Sự việc xảy ra đã hơn 10 ngày, nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý mặc dù anh Tiến đã có đơn trình báo. 

Đề nghị cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa sớm điều tra xử lý hành vi xem thường pháp luật, xem thường sức khỏe, tính mạng người dân của nhóm đối tượng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi gọi anh vợ về, em rể bị đánh gãy xương sườn