Đánh người tử vong để giành chỗ bán ngô

Nguyễn Kim Cương| 22/05/2015 22:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sợ ông Công giành mất khách bán ngô của nhà mình, Cường đã lao vào đấm đá tới tấp cho đến lúc ông Công bất tỉnh nhân sự và tử vong ngay sau đó.

Ngày 22/05, thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho hay, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Cường (SN 1969, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) khi đối tượng đến đầu thú, khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết cho ông Hoàng Văn Công (SN 1961, trú xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo đó, vào ngày 20/05, khi ông Công mang ngô ra chợ Mậu Lương (Kiến Hưng, Hà Đông) để bán, thì con gái ông Cường là Lê Thị L. (SN 1997) đã điện thoại về mách bố vì sợ ông Công giành khách của mình.

Nhận được điện thoại, ông Cường liền lao ra chợ chửi bới rồi bất ngờ nhảy vào đánh đấm ông Công khiến ông này gục trên đường, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù được mọi người ở chợ nhanh chóng chở ông Công đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trưa 20/05, khi biết tin ông Công chết, Cường đã tự đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh người tử vong để giành chỗ bán ngô