Chồng đổ xăng đốt vợ rồi nhảy lầu tự tử

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào lúc 5h sáng 29-2, tại tiệm hớt tóc Nhật Trung, 344 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP HCM xảy ra vụ chồng dùng xăng đốt vợ khi đang ngủ rồi nhảy lầu tự vẫn.

Vào thờ iđiểm trên, lửa bốc cháy từ phòng ngủ tầng 3. Lửa bùng lên kèm theo khói mù mịt khiến 7 người, trong đó có một số trẻ em tại tầng 2 không chạy thoát.

Lực lượng chữa cháy dùng xe thang đưa 7 nạn nhân xuống đất an toàn. Riêng bà Phan Thị Bê (63 tuổi) bị bỏng toàn thân nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt sau đó.

Người thân của nạn nhân dọn hiện trường sau vụ thiêu vợ (Ảnh: VOV)

Theo thông tin ban đầu, ông Lê Văn Hòa (76 tuổi) ly dị bà Bê hơn 10 năm nhưng gần đây ông trở về sống với vợ cũ tại căn nhà trên. Ông lão thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập và đòi bà Bê đưa tiền tiêu xài.

Rạng sáng nay, sau khi nhậu say ông Hòa về nhà chửi bới. Khoảng 5h, ông đổ xăng vào chăn, quấn quanh người vợ rồi châm lửa đốt.

Cơ quan Công an quận 10 đã có mặt tại hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Bê nhập khoa cấp cứu lúc6h trong tình trạng phỏng toàn thân, sau đó được các bác sĩ chuyển sang khoa phỏng tiếp tục điều trị. Bà Bê bị phỏng rất nặng, tỉ lệ 95%.

Khi biết bà Bê nhập viện, 8h sáng, ông Hòa tìm đến bệnh viện và nghe thông tin vợ phỏng nặng 95%. Khoảng 9h, ông Hòa âm thầm ra cửa thoát hiểm ở lầu 4 của bệnh viện (tòa nhà có 10 lầu) nhảy tự tử. Cú nhảy từ lầu 4 xuống khiến ông Hòa bị đa chấn thương và tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, làm rõ.

P.Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng đổ xăng đốt vợ rồi nhảy lầu tự tử