Chém lún sọ, đứt lìa 2 ngón tay hàng xóm rồi cắt cổ tự tử

Hồ Giàu| 10/08/2016 11:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng hàng xóm chửi mình ngu, Anh gọi hàng xóm sang nhà mình để xin lỗi. Sau đó, đối tượng lấy dao chém nạn nhân rồi tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 10/8 thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh (trú ở thôn Xuân Lộc, xã An Xuân, huyện Tuy An) về hành vi giết người.

Theo điều tra,  khoảng 5h30 ngày 4/8, Nguyễn Anh sang nhà chị Nguyễn Thị Thu (là hàng xóm với Anh) nói với chị Thu “Hồi tối mày chửi tao ngu thì qua nhà tao xin lỗi” rồi đi về.

Chị Thu sang nhà Anh ngồi ở ghế đá trước sân, Anh hỏi nhiều lần tại sao tối qua chị Thu chửi Anh ngu nhưng chị Thu không nhận.

Chém lún sọ, đứt lìa 2 ngón tay hàng xóm rồi cắt cổ tự tử

Dùng dao chặt xương, chém đứt lìa ngón tay hàng xóm

Sau đó, Anh đi xuống nhà bếp lấy một con dao chặt xương dài 51 cm chạy lên chỗ chị Thu đang ngồi chém nhiều nhát vào vùng đầu chị Thu. Chị Thu dùng hai tay giơ lên đỡ thì bị đứt gần lìa mu bàn tay trái, đứt lìa ngón 2,3; tay phải bị gãy hai xương cẳng tay, đứt toàn bộ nhóm cơ phía sau cẳng tay phải; rách da đầu 10cm lún sọ trán; lún sọ thái dương.

Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy sang can ngăn, tước dao của Anh và đưa chị Thu đi cấp cứu. Còn Anh chạy vào nhà lấy con dao Thái Lan cắt cổ tự tử nhưng được phát hiện nên không chết.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra. Nội vụ đang tiếp tục được làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém lún sọ, đứt lìa 2 ngón tay hàng xóm rồi cắt cổ tự tử