Án mạng chỉ vì cái "nhìn đểu"

congly.com.vn| 13/04/2012 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nửa đêm, khi đã uống rượu ngà ngà say, ra đến cửa quán bar của khách sạn 5 sao Sheraton ở Hà Nội, hai nhóm thanh niên "nhìn đểu", buông lời thách thức rồi lao vào hỗn chiến khiến một người tử vong.

Khoảng 21 giờ ngày 22-11, sau khi Nguyễn Duy Mạnh (SN 1993, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), cùng Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhóm 7 đối tượng khác đến uống rượu tại Bar Nutz - khách sạn 5 sao Sheraton.

Rượu say sưa đến gần 1 giờ sáng hôm sau, nhóm Mạnh rủ nhau ra về. Khi đi ra cửa quán bar, Mạnh gặp Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, quê ở tổ 14, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, tạm trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng bạn đứng ngoài.

Hai bên “nhìn đểu” nhau và buông lời thách thức. Đợi nhóm bạn từ trong bar đi ra, Mạnh bàn kế hoạch đánh hội đồng Tuấn dằn mặt. Trong lúc xô xát, Tuấn rút trong túi quần ra một dao gập khua loạn xạ, chém vào tay trái của Mạnh.

Thấy bạn bị chém, Hòa định lao vào đánh Tuấn liền bị đối tượng này vung dao nhọn đâm trúng tim. Vết thương nặng khiến Hòa tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Tuấn, sau khi gây án đã cùng với nhóm bạn lên taxi bỏ chạy.

Hoàng Văn Tuấn tại cơ quan Công an. (Ảnh: N.Quyết)

Sau 20 giờ xảy ra vụ án mạng, với sự hỗ trợ của Công an quận Long Biên, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ được Hoàng Anh Tuấn khi đang lẩn trốn tại nhà người quen.

Ngay sau đó, 9 đối tượng khác cũng bị bắt cùng Hoàng Văn Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

P.Lan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng chỉ vì cái "nhìn đểu"