Xin “ngủ nhờ”, nam thanh niên gây náo loạn cả khu phố

Quang Minh| 08/04/2015 09:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nam thanh niên lạ mặt, xin vào nhà người dân “ngủ nhờ” nhưng bị từ chối. Bất ngờ thanh niên này chạy thẳng vô tiệm tạp hóa rồi chốt cửa ở luôn bên trong, khiến chủ nhà hốt hoảng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 7/4, người dân sống trên đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) thấy một nam thanh niên lạ mặt lảng vảng quanh khu vực rồi xin vào nhà “ngủ nhờ”. 

Xin “ngủ nhờ”, nam thanh niên  gây náo loạn cả khu phố

Hiện trường nơi nam thanh niên chốt cửa cố thủ

Do không biết thanh niên này là ai nên tất cả đều từ chối. Lúc này, bất ngờ nam thanh niên chạy thẳng vào ngôi nhà bán tạp hóa ở số 102 của bà Nguyễn Thanh Hiền, đóng cửa và ở luôn bên trong.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt để thuyết phục nhưng nam thanh niên này nhất quyết không chịu ra khỏi nhà. Không những vậy, nam thanh niên còn đập phá đồ đạc trong phòng.

Xin “ngủ nhờ”, nam thanh niên  gây náo loạn cả khu phố

Xin “ngủ nhờ”, nam thanh niên  gây náo loạn cả khu phố

Vụ việc khiến cả khu phố náo loạn

Đến hơn 22h cùng ngày,  công an thuyết phục không thành nên đã ập vào khống chế  đưa thanh niên này về trụ sở.

Tại Cơ quan công an, nam thanh niên khai là Trần Minh Hữu (SN:1990, quê Sóc Trăng), Hữu nói chỉ xin “ngủ nhờ” chứ không có ý đồ gì khác.

Vụ việc đã khiến cả khu phố một phen khiếp vía vì sợ Hữu làm liều trong nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xin “ngủ nhờ”, nam thanh niên gây náo loạn cả khu phố