Tây Ban Nha - Ý: Đại chiến bắt đầu

Sơn Triệu| 23/06/2016 09:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận thư hùng giữa hai gã khổng lồ hàng đầu châu lục đã thực sự bắt đầu. Đó là “đòn tâm lý” trước ngày bóng lăn; Italy của HLV Antonio Conte “ẩn mình” để thua trước CH Ireland.

Rạng sáng nay, tuyển Italy nhận thất bại 0-1 trước CH Ireland theo kiểu người Việt hay nói là “muỗi đốt”. Nhưng, thất bại đó gián tiếp giúp Bỉ tiễn chân người Thụy Điển về nước. Đồng thời phát đi chiêu thức “tung hỏa mù” giành cho đội bóng Tây Ban Nha.

Trước mỗi trận đánh lớn, hạn chế tối đa bộc lộ sự nguy hiểm là cách ẩn mình khôn ngoan. Nếu thất bại của Tây Ban Nha có phần vụng về để tự làm khó mình thì người Ý đã chấp nhận “sống chung với cơn hồng thủy”. HLV Conte cho hầu hết trụ cột được nghỉ dưỡng sức trong trận thua CH Ireland.

Tây Ban Nha - Ý: Đại chiến bắt đầu

Nụ hôn “lịch sử” của tiền vệ Robert Brady (CH Ireland) trao cho cô bạn gái trên đất Pháp. (ảnh: Reuters)

Đây là tính toán thông minh đến thực dụng của Antonio Conte, dù họ thua đậm hơn “chạy trời không khỏi nắng” với 6 điểm có được đối thủ vẫn là Tây Ban Nha. Như vậy, việc cho đội hình dự bị vào sân, kết quả vừa đủ để không quá hại “quốc thể” vừa giúp lực lượng chính có sức khỏe tốt nhất. 

Xét trên góc nhìn nhân văn của cổ động viên trung lập, việc để CH Ireland giành vé vào vòng 1/8 giúp cho đội bóng “tí hon” thay đổi trang sử. Đồng thời, Euro thêm đa dạng sắc màu hơn với đại diện mới mẻ được góp mặt. Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên CH Ireland.

Người Ý với cái “lạnh” đáng sợ đang là đối trọng đáng gờm nhất đối với Del Bosque và các học trò. Họ “lừ lừ” vượt qua; Bỉ, Thụy Điển tại bảng tử thần, đồng thời dám “chịu nhục” trước một CH Ireland tí hon. Khi một đội bóng biết “nếm mật nằm gai” như cách người Ý thể hiện sẽ là rất quật cường khi xung trận.

Tây Ban Nha - Ý: Đại chiến bắt đầu

Người Ý luôn thể hiện sự quyết tâm cao độ trước mỗi trận “sống còn”. (ảnh: Getty)

Tác giả bài viết xin được dẫn truyện trong danh tác Tam Quốc để ví von trận cầu trên. Đó là trận Quan Độ, khi Viên Thiệu chiếm đất Châu Ký của Tào Tháo. Thừa tướng nước Ngụy họ Tào khi đó giả vờ hèn yếu bèn tâu Thiên Tử phong cho Viên Thiệu làm chủ đất đai hắn vừa chiếm. Tào Tháo nói: “khi ta tỏ ra hèn yếu là lúc trận chiến Quan Độ bắt đầu rồi”.

Lấy ý từ truyện xưa tác giả bài báo liên tưởng chuyện bóng đá thể kỷ 21. Người Ý sẵn sàng chịu để bị coi là “nhược” trước một Ch Ireland để giành “tinh hoa” cho trận chiến Tây Ban Nha. Hy vọng, cuộc đại chiến giữa hai đội bóng; đương kim vô địch Châu Âu và á quân sẽ cởi mở hấp dẫn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha - Ý: Đại chiến bắt đầu