Mang sân chơi đến với trẻ em vùng biên giới

Xuân Diệp| 07/06/2018 08:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn được ví như một ốc đảo trên vùng biên giới của huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa, tết thiếu nhi đối với trẻ em nghèo nơi đây là sự xa vời. Thế nhưng, tết thiếu nhi năm nay 200 em nhỏ người dân tộc Khơ Mú đã có sân chơi dành cho mình.

Đây là món quà đầy ý nghĩa của dự án “Lăn Bánh Ước Mơ” thuộc câu lạc bộ Bụi Đường Travel dành tặng các em nhỏ nơi đây. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, hơn 20 tình nguyện viên thuộc dự án Lăn Bánh Ước Mơ vẫn miệt mài thi công sân chơi để kịp khánh thành trước ngày tết thiếu nhi.

Mang sân chơi đến với trẻ em vùng biên giới

 Đây là sân chơi thứ 3 của nhóm đã thực hiện sau, hai sân chơi trước được xây dựng tại Bản Mù - Yên Bái và Kiến Thiết – Tuyên Quang.

Đoàn thiện nguyện của Lăn Bánh Ước Mơ không chỉ tập trung xây dựng sân chơi mà còn tổ chức nhiều các hoạt động bổ ích cho các em nhỏ nơi đây như: cắt tóc, team building và ca hát trong những lúc rảnh rỗi nên được các em nhỏ vô cùng thích thú.

Mang sân chơi đến với trẻ em vùng biên giới

Anh Lê Hoài Nam – chủ nhiệm dự án sân chơi trẻ em chia sẻ: “Chúng tôi là những người đi xin tiếng cười của các em”.

Mang sân chơi đến với trẻ em vùng biên giới

Với những sân chơi thú vị của nhóm đã thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy mong muốn đến lớp của các em học sinh, bên cạnh đó không gian chơi sáng tạo và nghệ thuật sẽ giúp các em cân bằng và lưu giữ lại tuổi thơ, phát triển cả về thể chất và tâm hồn.

Mang sân chơi đến với trẻ em vùng biên giới

Đây là những lý do thiết thực mà nhóm dự án “Lăn Bánh Ước Mơ” đã, đang và sẽ tiếp tục xây thêm nhiều sân chơi hơn nữa để dành tặng các em nhỏ vùng cao.

Ảnh Nguyễn Dương.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang sân chơi đến với trẻ em vùng biên giới