Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Ngô Chuyên| 12/10/2017 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

10h30 bắt đầu lễ viếng thầy Văn Như Cương. Từ sáng sớm, các học sinh của Trường Lương Thế Vinh đã có mặt tại nhà tang lễ để đưa tiễn đưa người thầy kính yêu.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh đã xếp hàng thẳng tắp, không tiếng trò chuyện, ánh mắt hướng về phía linh cứu, nơi người thầy kính yêu của mình mà dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

Những dòng nước mắt cố nén nhưng vẫn tuôn trào trên khuôn mặt của những cô cậu học sinh trường Lương Thế Vinh được PV báo Công lý ghi lại tại nhà tang lễ:

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Đến từ sáng sớm, cô học trò này không kìm nén được cảm xúc khi ánh mắt hướng về linh cứu của người thầy quá cố. Để nước mắt không rơi, cô nữ sinh đã phải mím chặt môi. Ảnh Ngô Chuyên.

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Nhiều cô cậu học sinh vẫn chưa tin vào sự thật là người thầy kính yêu của mình đã ra đi. Một học sinh của trường Lương Thế Vinh nghẹn ngào: "Tuy năm sau thầy không thể dự lễ khai giảng, không thể trò chuyện cùng chúng em nhưng trong tim chúng em thầy vẫn là người thầy đáng kính, như một ông Bụt trong truyện cổ tích ở đời thực". Ảnh Ngô Chuyên.

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Không trò chuyện ồn ào, chen chúc như ngày bình thường, hôm nay các em đều mang trong mình một nỗi đau, sự mất mát vô cùng lớn. Ảnh Ngô Chuyên. 

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Hàng nghìn học sinh xếp hàng dài từ sớm để vào viếng người thầy kính yêu của mình. Ảnh Ngô Chuyên.

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Học sinh trường Lương Thế Vinh nhiều thế hệ từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Hà Nội, gắn lên ngực mình hình ảnh thầy Văn Như Cương với đôi mắt hiền từ, râu tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu. Ảnh Ngô Chuyên.

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Nhiều cựu học sinh còn tự mình in ảnh thầy gián lên ngực để thể hiện tình yêu, sự thương tiếc đối với thầy. Ảnh Ngô Chuyên.

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Những hình ảnh PGS Văn Như Cương quây quần cùng con cháu được gia đình phát trên máy chiếu ở sân nhà tang lễ. Ảnh Ngô Chuyên.

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Gia quyến và bạn bè, đồng nghiệp, học trò lặng người trong giờ phút từ biệt

Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ

Từ 13h30 - 14h30, gia đình sẽ đưa thi hài PGS Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và Cơ sở 1 (Tân Triều) và làm lễ tiễn đưa ông tại đây. Sau đó, đoàn xe sẽ đưa di hài PGS Văn Như Cương qua đường 70 và di chuyển về an táng tại đài hoá thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn học sinh trào nước mắt tiễn đưa thầy Văn Như Cương về với đất mẹ