Uống thuốc sâu tự tử vì bị bạn "xù nợ"

congly.com.vn| 13/04/2012 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đem 200 triệu đồng dành dụm 10 năm cho vay, không ngờ các con nợ lật lọng khiến một người bán vé số buồn rầu rồi uống thuốc sâu tự tử.


Tối 6-12, người dân sống trong khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phát hiện bà Trần Thị Nhi (SN 1965, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) nằm bất động trong phòng trọ, trên miệng sùi bọt mép, trong phòng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.


Qua khám nghiệm tử thi, Công an thị xã Đồng Xoài xác định bà Nhi tự tử chứ không phải án mạng.


Nhiều người sống gần phòng trọ bà Nhi cho biết, bà Nhi vào thị xã Đồng Xoài sống được hơn 10 năm với nghề thu mua ve chai và bán vé số. Suốt quãng đường mưu sinh, do chí thú làm ăn và biết tích cóp nên bà Nhi để dành được số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Với bản tính hay giúp người nên khi có ai vay tiền để làm ăn, bà Nhi cho mượn nhưng không viết giấy nợ. Tuy nhiên khi đến thời hạn trả nợ, những người vay tiền cố tình trở mặt, không chịu trả nợ nên bà Nhi đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

T.T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uống thuốc sâu tự tử vì bị bạn "xù nợ"