Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Văn Võ| 13/10/2013 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi lễ truy điệu Đại tướng được tổ chức trang nghiêm tại Hội trường UBND tỉnh, hàng triệu con tim lại hướng lên bầu trời Đồng Hới để đón người về quê hương.

Lúc 10h30, hai bên đường Quốc lộ 1A và đường vào sân bay Đồng Hới người dân đã tập trung đứng kín hai bên lề đường để đón Đại tướng trở về với quê nhà.

Lực lượng an ninh, quân đội đã được bố trí nghiêm ngặt để làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự. Hai bên đường người dân đứng chen chúc, vẫy tay chào khi đoàn xe chở thi hài Đại tướng đi qua, từ người già, trẻ nhỏ không cầm được nước mắt khi chiếc xe chở linh cữu của người đi qua, những tiếng khóc than "Đại tướng ơi", "Bác Giáp ơi" cứ nấc lên nghẹn ngào.

Trong dòng người đó có cả những người đã từng tham gia các trận đánh do "anh Văn" chỉ huy, có những cựu thanh niên xung phong, những thương binh nặng đến tiễn biệt lần cuối với vị tướng mà bấy lâu họ vẫn kính trọng.

Hơn ai hết, sự ra đi của Đại tướng đã để lại trong lòng người dân Quảng Bình một niềm tiếc thương vô hạn. Sau một quảng thời gian xa quê hương, cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước, thì nay Người đã trở về với đất mẹ mãi mãi, sự trở về đầy nước mắt và đau thương.

Hiện linh cữu của Người đang được đưa về Vùng Chùa - Đảo Yến nơi an nghỉ cuối cùng của Người. Với lượng người và xe đông đúc, đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ trên một số đoạn.

Những hình ảnh mà PV ghi lại tại khu vực trước cổng Cảng hàng không Đồng Hới từ 10h - 11h30 phút ngày 13/10 và trên đường tới Vũng Chùa - Đảo Yến:

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Nước mắt rơi ngày trở về