Hà Nội: Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm một bức thư

Đỗ Việt| 15/03/2016 17:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 6h sáng nay (15/3), người dân sống ở đường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện một bé trai được quấn bằng tã vải mềm, nằm ngủ li bì gần cửa hàng tạp hóa của một hộ dân không có người trông coi.

Hà Nội: Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm một bức thư

Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi

Nhiều người dân hiếu kỳ lại gần bế cháu bé lên thì phát hiện một bức thư, một hộp sữa và một vỉ thuốc đặt cạnh cháu bé. Bà Nguyễn Thị Đào, người bán hàng tạp hóa ở đường Yên Hòa cho biết, khi bế cháu bé lên phát hiện một  bức thư do mẹ cháu bé viết có nội dung: “Do cháu trót có thai với bạn trai rồi bị người ta ruồng bỏ… cháu biết cô là người tốt, vì thế cháu để con ở trước cửa nhà. Mong cô rủ lòng chăm sóc giúp, nếu không nuôi được thì mang ra chùa hoặc cho người nào hiếm muộn không có con để họ nuôi. Điều kiện hoàn cảnh của cháu không thể nuôi nấng được đứa con này…. Bé sinh ngày 3/2/2016.”

Hà Nội: Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm một bức thư

Khu vực phát hiện cháu bé bị bỏ rơi

Sau đó, người dân báo cáo sự việc cho Tổ trưởng Tổ dân phố và UBND phường Yên Hòa để làm các thủ tục cần thiết đối với cháu bé.

Đến trưa cùng ngày, cháu bé được giao cho một người phụ nữ ở phường Yên Hòa chăm sóc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm một bức thư