Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Nguyễn Hoàng| 01/09/2012 18:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thứ 7 ngày 1/9, mặc dù đã cận ngày Tết Độc lập 2/9 nhưng tại các bến xe ở Hà Nội, những dòng người vẫn chen chân lên đường về quê.

Kỳ nghỉ 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày, do đó hầu hết người dân ngoại tỉnh đều trở về quê nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Có mặt tại bến xe Mỹ Đình từ 8h sáng ngày 1/9, lúc này từng dòng người đổ ra mỗi lúc một đông hơn. Đến hơn 12h trưa, biển người vẫn không ngớt mặc dù hôm nay đã là ngày nghỉ đầu tiên.

Chùm ảnh PV ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình ngày 1/9:

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

8h sáng, cả trước cổng bến xe...

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

... lẫn bên trong đều đông đúc

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Khách về quê chủ yếu là sinh viên

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Sự mệt mỏi hiện dài trên khuôn mặt

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Từ những em bé còn phải bế trên tay...

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

... và trẻ lớn hơn cũng theo chân cha mẹ về quê

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

"Đường tắc quá, đi bộ cho nhanh kẻo... hết xe"

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Mang cả tivi thế hệ mới về quê

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Người ở gần thì đi các tuyến xe buýt kế cận

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

Ở tỉnh xa phải chờ xe khách

Đến hẹn lại… chen lấn về quê

"Lỡ xe mất rồi, đành ăn Tết Độc lập ở Thủ đô vậy..."

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến hẹn lại… chen lấn về quê