Hoàng Xuân Vinh: 'Tôi bị áp lực và không giải toả được'

Theo VnE| 26/08/2017 17:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xạ thủ Việt Nam kết thúc thi đấu tại SEA Games 29 với tấm HC bạc 10 mét súng ngắn hơi nam - nội dung mà anh từng đoạt HC vàng, lập kỷ lục Olympic 2016.

"Trong bắn súng, thắng thua là chuyện bình thường, nên hôm nay, việc tôi không giành HC vàng không phải là điều quá kinh khủng", Hoàng Xuân Vinh chia sẻ sau khi kết thúc phần thi. "Tôi là người bắn chung kết không tồi, nhưng hôm nay, bị áp lực và không giải toả được".

Trước khi Hoàng Xuân Vinh thi đấu hôm nay, bắn súng Việt Nam mới chỉ mang về một HC vàng và hai HC bạc tại SEA Games 29. Thành tích này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu mà ngành thể thao giao cho bắn súng là từ ba đến bốn HC vàng.

"Tôi từng được khuyên là không nên dự SEA Games nữa. Nhưng đây là cái nghiệp của mình, nên tôi sẽ tiếp tục bắn tới khi nghỉ", xạ thủ người gốc Quảng Trị chia sẻ thêm. 

Tại giải năm nay, Hoàng Xuân Vinh còn dự một nội dung khác là 50 mét súng ngắn bắn chậm và không giành huy chương.

hoang-xuan-vinh-toi-bi-ap-luc-va-khong-giai-toa-duoc

SEA Games 29 có thể được xem là một cuộc thi thất bại của Hoàng Xuân Vinh, khi anh chỉ có một HC bạc. Ảnh: Ngọc Hải. 

"Đó có lẽ là một trong những phần thi tồi nhất sự nghiệp của tôi", xạ thủ quân đội chia sẻ. "Hôm đó, tâm lý của tôi không được tốt và người có trạng thái căng cứng".

Kể từ Lào 2009, Hoàng Xuân Vinh trải qua ba kỳ liên tiếp giành HC vàng SEA Games ở 2011, 2013 và 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Xuân Vinh: 'Tôi bị áp lực và không giải toả được'