38 năm giơ cánh tay lên trời

congly.com.vn| 13/04/2012 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

38 năm giơ cánh tay lên trời

Một người đàn ông sùng đạo ở Ấn Độ khẳng định rằng tay phải của ông luôn trong tư thế giơ cao lên trời kể từ năm 1973. Đến nay, tức 38 năm, cánh tay của ông Amar Bharati chỉ còn là một phần cơ thể xương bọc da không sử dụng được, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva trên khắp đất nước Ấn Độ. Làm được như vậy không có nghĩa là ông Amar không biết đến những đau đớn. Amar cho hay, ông đã trải qua đau đớn trong một thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là bởi tay ông hoàn toàn bị teo lại và mắc kẹt trong tư thế hơi thẳng đứng kỳ lạ, móng tay xoắn lại vì ông không bao giờ cắt.

Bikini làm bằng vàng

Người dân Hồ Nam, Trung Quốc đã vô cùng ngạc nhiên trước cảnh hai người mẫu cùng với một đội vệ sĩ tháp tùng đứng "khoe" hai bộ bikini bằng vàng ròng ngay giữa phố. Đây là một phần của triển lãm đồ trang sức tại Hồ Nam. Hai người mẫu này đi tới đâu đều có đám vệ sĩ tháp tùng tới đó bởi giá trị của mỗi bộ bikini là 4 triệu NDT (tương đương 613.940 USD), được làm từ vàng nguyên chất, nặng 900g, do 5 nhà thiết kế và 4 thợ thủ công giàu kinh nghiệm làm trong nửa năm.

Nam Khánh (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
38 năm giơ cánh tay lên trời