Vạch mặt kẻ “ăn bay” từ dãy số 607

Sơn Tùng| 17/08/2017 18:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện nhiều du khách nước ngoài khi đến phố cổ du lịch thường để balô, túi xách hớ hênh trong lúc tham quan, đối tượng liền ra tay cướp giật. Thấy kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hắn hí hửng tiếp tục chiêu cũ với hàng loạt phi vụ liên hoàn.

Giăng lưới bắt kẻ “ăn bay”

Trung tá Mai Ba – Đội trưởng Đội điều tra Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trước đó, trong các ngày 19, 21 và 22/7, đơn vị liên tục nhận được tin báo của du khách nước ngoài về việc bị cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Là thành phố du lịch, hàng ngày có hàng ngàn lượt khách đến tham quan, để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương nên ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Hội An nhanh chóng cắt cử lực lượng điều tra làm rõ, đồng thời tiến hành tuần tra kiểm soát truy tìm manh mối.

“Tuy nhiên, hơn 2 tuần tổ chức tuần tra thì không nổi lên thêm vụ nào nữa. Quyết tâm bắt cho được đối tượng cướp giật để trấn an lòng dân và du khách, đến ngày 7/8, Công an thành phố chuyển sang tuần tra bí mật nhằm làm rõ đối tượng nghi vấn” – trung tá Ba nói.

 Vạch mặt kẻ “ăn bay” từ dãy số 607

Đối tượng Phù Tường Vinh

Đúng như kế hoạch, sau khi lực lượng tuần tra Công an TP Hội An “lui” về hoạt động “ngầm” thì ngày 13/8, trên đường Lạc Long Quân (phường Cẩm An, TP Hội An) lại xảy ra một vụ cướp giật. Nạn nhân lần này là một du khách nữ mang quốc tịch Hà Lan.

“Có mặt tại hiện trường, qua khai thác thông tin ban đầu, chúng tôi được người dân cho hay, đối tượng gây án điều khiển xe máy và biển số xe có dãy số 607. Từ thông tin trên qua phối hợp với đội CSGT thành phố, chúng tôi đã sàng lọc, khoanh vùng và xác định xe máy khả nghi nhất mang BKS 92H1-7607. Người đứng tên xe này là ông Phù Chí D. (trú phường Tân An, TP Hội An)” – vị đội trưởng nói và cho biết thêm, ngay trong ngày 13/8, CQĐT Công an TP Hội An đã làm việc với ông D. Ông D. cho hay, chiếc xe máy mang BKS 92H1-7607 là do ông đứng tên nhưng nay đã giao lại cho con trai là Phù Tường Vinh (SN 2000) sử dụng. 

Qua xác minh nhanh, Công an TP Hội An phát hiện Vinh dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn rủng rỉnh tiền tiêu xài. Từ những chứng cứ thu thập được, cùng với nghi vấn về nguồn tài chính bất minh của Vinh, Công an TP Hội An nhận định nam thanh niên chính là kẻ gây ra liên tiếp các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến tìm Vinh thì đối tượng này không có ở nhà. Người thân của Vinh cho biết, nam thanh niên đang đi làm ở “khách sạn”, tuy nhiên khi được hỏi khách sạn ở đâu và tên khách sạn là gì thì họ không biết (?!).

Ngay sau đó, 2 tổ công tác của Công an TP Hội An nhanh chóng được triển khai. Trong đó, tổ thứ nhất rà soát tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố để tìm tung tích Vinh, còn tổ thứ 2 kiên trì, mật phục tại nhà đối tượng này. Cuối cùng, sự kiên trì của các trinh sát cũng được đền đáp, khoảng 16h ngày 13/8, khi Vinh “lặng lẽ” về nhà thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

4 ngày thực hiện 3 vụ cướp giật

Tại CQĐT trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vinh khai, khoảng 13h30 ngày 19/7, đối tượng này điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hai Bà Trưng từ biển An Bàng về phố cổ Hội An thì phát hiện chị Yoo Seoyeong (SN 1997, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi xe đạp cùng chiều trên tay cầm điện thoại Iphone 6S. Lúc này, Vinh áp sát từ phía sau giật điện thoại của nữ du khách rồi tăng ga bỏ chạy. 

Thấy phi vụ thức nhất “ngon ăn”, khoảng 14h30 ngày 21/7, Vinh tiếp tục thực hiện phi vụ thứ 2. Cũng giống như lần trước, lần này Vinh điều khiển xe máy lượn lờ trên tuyến đường Hai Bà Trưng thì phát hiện chị Riel Marianne Heyns (SN 1993, quốc tịch Nam Phi) đang đi xe đạp cùng chiều, có một balô (bên trong có 1 ĐTDĐ và 2 triệu đồng) để trên giỏ xe. Phát hiện “con mồi”, Vinh áp sát giật balô của nữ du khách rồi tăng ga bỏ chạy.

 Vạch mặt kẻ “ăn bay” từ dãy số 607

Công an TP Hội An trao trả tài sản bị cướp cho nữ du khách

“Ăn quen”, đến trưa ngày 22/7, tại ngã tư Hai Bà Trưng – Lạc Long Quân, Vinh tiếp tục áp sát và giật giỏ xách trên xe đạp của chị Feng Zhen (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc). Tài sản bị mất gồm 2 ĐTDĐ, 5 thẻ ngân hàng, 27 USD và 2 triệu đồng. 

Đến ngày 13/8, nghĩ rằng lực lượng công an đã không còn tuần tra kiểm soát nữa nên Vinh bắt đầu “xuất trận” trở lại. Khoảng 10h10 cùng ngày, Vinh điều khiển xe máy Yamaha Mio mang BKS 92H1-7607 lượn lờ trên đường Lạc Long Quân xuống Cửa Đại. Khi đến trước khách sạn P.G. (phường Cẩm An, TP Hội An), Vinh giật túi xách trong giỏ xe đạp của chị Dune Elisaberth Geertruda Sewalt (SN 1993, quốc tịch Hà Lan). Bên trong túi xách có 1 ĐTDĐ và 1,3 triệu đồng. Khi chưa kịp tiêu thụ tài sản trộm được thì đến chiều cùng ngày, Vinh bị bắt giữ.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP. Hội An cho biết, khách nước ngoài thường sơ hở trong việc quản lý tài sản của mình nên dễ bị các đối tượng lợi dụng để cướp giật. “Các đối tượng sau khi gây án phóng xe phân khối lớn tẩu thoát, trong lúc đường phố hẹp, đông người qua lại nên việc truy đuổi rất khó khăn. Hơn nữa, nạn nhân là người nước ngoài nên việc quan sát nhận dạng đối tượng và khai báo có nhiều hạn chế. Chính vì vậy, tăng cường tuần tra chính là một cách chủ động phòng ngừa đối với tội phạm này” - đại tá Nghĩ chia sẻ và cho biết thêm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phù Tường Vinh về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vạch mặt kẻ “ăn bay” từ dãy số 607