Nghi án sỹ quan chém trọng thương chủ nhà nghỉ

Lê Duẩn| 25/02/2013 14:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lên kiểm tra phòng vị khách là sỹ quan quân đội, bà chủ quán nhà nghỉ bất ngờ bị truy sát và chém trọng thương 14 nhát.

Khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì bất ngờ không thấy vị khách đâu, bất ngờ bà Lê Thị Hường, ở 41, Tản Đà, Đông Sơn, TP Thanh Hóa đã bị ông Hàn Văn Tuấn, công tác tai Bộ chỉ huy Quân sự chém 14 nhát vào cơ thể.

Theo phản ánh của nhà nạn nhân cho biết, vào lúc 21h, ngày 20/2, ông Hàn Văn Tuấn, tên thường gọi là “Tuấn Tư”, hiện đang công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tới thuê phòng nghỉ ở nhà nghỉ Hồng Vân, địa chỉ số 41, đường Tản Đà, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để nghỉ.

Sau khi lấy chìa khóa và giao phòng 203 cho khách, bà Lê Thị Hường, chủ nhà nghỉ Hồng Vân lên tầng để kiểm tra việc dọn phòng trong nhà nghỉ. Tới phòng 203 phát hiện cửa phòng hé mở, nhưng điều lạ là không thấy vị “thượng đế” Hàn Văn Tuấn trong đó.

Nghi án sỹ quan chém trọng thương chủ nhà nghỉ

Vị trí bà Hường bị chém giết kinh hoàng

Khi bà vừa quay xuống phía tầng trệt thì ông Tuấn bất ngờ xuất hiện phía sau. Cùng lúc đó, ông Tuấn nói với bà Hường là cho xin khất số tiền vay từ năm ngoái. Bà Hường đồng ý rồi vào mở két lấy giấy cho ông Tuấn viết giấy ghi nợ. Sau khi bà Hường đi vào cất giấy liền bị ông Tuấn từ phía sau dùng hung khí (bước đầu xác định là dao) chém liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể bà Hường.

Quá hoảng sợ, bà Hường chạy lên tầng gọi điện thoại cho người thân trong gia đình nói rõ việc bị tên Tuấn chém và hô hoán người thân trong gia đình tới ứng cứu.

Dù bà Hường có van xin, kêu la nhưng tên Tuấn vẫn vung dao chém tiếp nhiều nhát vào cơ thể bà Hường, chỉ tới khi có người giúp việc chạy lên can ngăn thì tên Tuấn mới dừng tay rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, bà Hường được người thân trong gia đình đưa tới BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Vì tình trạng nguy kịch, các y bác sỹ đã giới thiệu và cho bà Hường chuyển tuyến tới BV Việt Đức, Hà Nội để cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT CA TP Thanh Hóa đã cử cán bộ ra Hà Nội vào viện lấy lời khai ban đầu từ phía nạn nhân và ghi nhận những vết thương tích trên cơ thể bà Hường để phục vụ điều tra.

Nghi án sỹ quan chém trọng thương chủ nhà nghỉ

Đơn tố cáo gia đình gửi cho cơ quan chức năng

Theo người thân cho biết, hiện tại sức khỏe bà Hường đang có chiều hướng xấu, gây mất máu và mắt có thể bị mù vĩnh viễn.

Để tìm hiểu thực hư vụ việc và có thông tin đa chiếu, sáng ngày 25/2, PV đã đến cơ quan của ông Tuấn thì được Trung úy Nguyễn Hữu Bảo, trực ban của đơn vị này thì phóng viên nhà báo muốn làm việc với chỉ huy đơn vị thì phải có giấy giới thiệu của Tổng cục Chính trị, Bộ quốc phòng.

Cũng theo ông Bảo, lãnh đạo đơn vị này cho hay, vì đây là đơn vị bộ đội, nên nguyên tắc làm việc với nhà báo cần phải có giấy giới thiệu của Tổng cục Chính trị, nếu không có thì chúng tôi không thể làm việc, kể cả việc xác minh tên tuổi một cán bộ.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo CA TP Thanh Hóa cho hay, vụ việc bà Lê Thị Hường, ở số nhà 41, đường Tản Đà, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa bị ông Hàn Văn Tuấn chém 14 nhát vào cơ thể là có thật.

Hiện cơ quan CSĐT CA TP Thanh Hóa đang phối hợp với phía quân pháp của Quân đội, đã rõ đối tượng tên là Tuấn, đối tượng đã chém nạn nhân nát cả mặt, thủng cả mắt, vì thế cần phải truy tố đối tượng này tội giết người.

Nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an Thanh Hóa làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi án sỹ quan chém trọng thương chủ nhà nghỉ