Sát thủ hiếp giết thiếu phụ cướp tiền, ném xác trôi sông

Hoàng Phúc| 20/06/2013 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi giết người, cướp tài sản, Toàn nghĩ bà Thi đã chết nên bế nạn nhân đặt nằm trên giường đồng thời nảy sinh ý định giao cấu.

Sáng 20/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lưu Ngọc Toàn (Nụ, SN 1985, trú thôn Nam, Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa), nguyên tiểu đội trưởng Đội dân quân tự vệ xã tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tù chung thân. Mặc dù Viện kiểm sát đề nghị tử hình bị cáo về tội giết người nhưng tòa cho rằng chưa đến mức phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội nên đã tuyên như trên. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại 19 triệu 470 nghìn đồng.

Trước đó, trưa ngày 19/11/2012, Toàn, Lê Quốc Trung, Nguyễn Nguyên Việt, Nguyễn Đình Trung, Đào Công Tiến tổ chức uống rượu tại nhà Nguyễn Thế Công ở thôn Nam, Ninh Tân, Ninh Hòa đến khoảng hơn 18h cùng ngày thì nghỉ. Trên đường đi về, Toàn đột nhập vô nhà bà Phạm Thị Thi (50 tuổi) trú cùng thôn để trộm cắp tài sản (bà Thi sống một mình tại đây). Toàn leo cửa sổ vào nhà bà Thi lục tìm tài sản thì phát hiện bà Thi đi xe máy về nên Toàn nấp dưới gầm giường chờ cơ hội tẩu thoát. Bà Thi vào nhà phát hiện Toàn đang ở dưới gầm giường nên hô hoán. Toàn vùng bỏ chạy ra ngoài, bà Thi đuổi theo ra đường liên xã trước nhà chửi Toàn. Sau đó bà Thi điện thoại cho anh Phạm Văn Khoa (là anh ruột) kể lại sự việc và nói anh Khoa ngày mai viết đơn tố cáo Toàn với chính quyền địa phương. Toàn đứng gần đó nên nghe thấy. Chửi một lúc thì bà Thi vào nhà, còn Toàn đi vào mái hiên nhà anh Nguyễn Thành Trung (cậu họ Toàn, đối diện nhà bà Thi) nằm ngủ một lúc, khi tỉnh dậy thấy bên nhà bà Thi đèn điện vẫn còn sáng, bà Thi vẫn còn chửi mình nên Toàn đi bộ sang với mục đích năn nỉ, xin bà Thi đừng làm lớn chuyện.

Bà Thi thấy Toàn đến thì tiếp tục chửi Toàn dữ hơn và đòi viết đơn tố cáo. Nghe vậy, Toàn đến đứng đối diện bà Thi, dùng tay trái giữ vào vùng sau gáy của bà Thi, tay phải bóp cổ phía trước một lúc thì thả tay ra và bà Thi ngã nằm yên dưới nền nhà. Lúc này, Toàn thấy trong người bà Thi rơi ra một cái bóp nhỏ nên lấy mở ra xem, thấy ở bên trong có 970 nghìn đồng, điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng (khoảng 3,75 phân vàng) và một số giấy tờ khác nên lấy bỏ túi quần. Toàn nghĩ bà Thi đã chết nên bế nạn nhân đặt nằm trên giường đồng thời nảy sinh ý định giao cấu. Sau khi thỏa mãn, Toàn nghĩ nếu để bà Thi nằm tại nhà sẽ dễ bị phát hiện nên nghĩ cách chở xác bà Thi vứt xuống sông dưới cầu Nhà Chay. Toàn bế bà Thi ra xe máy đặt ngồi ở sau, tay phải chạy xe, tay trái giữ xác. Đi được một đoạn thì xe ngã nên Toàn để bà Thi nằm ngang sau yên xe rồi chở đến cầu Nhà Chay (thuộc xã Ninh Hưng, Ninh Hòa) vứt xác xuống sông. Toàn tiếp tục chạy xe xuống QL 1A đổ xăng, chạy về nhà lấy quần áo, chạy sang nhà anh Lưu Ngọc Giang (anh ruột Toàn) gặp vợ chồng anh Giang dặn ở nhà chăm sóc cha rồi bỏ trốn lên Đắk Lắk.

Trên đường đi Toàn lấy sợi dây chuyền vàng đem bán với giá 1,1 triệu đồng. Sau đó, Toàn mua một sim điện thoại lắp vào điện thoại di động cướp được của bà Thi sử dụng; còn sim điện thoại, giấy CMND và giấy đăng ký xe của bà Thi, Toàn vứt tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Đến ngày 21/11/2012, Toàn đến Công an xã Tân Cảnh huyện Đắc Tô tỉnh Kon Tum đầu thú.

Riêng hành vi giao cấu của Toàn với nạn nhân chưa đủ chứng cứ chứng minh vì nạn nhân đã chết, chỉ có lời khai của Toàn nên chưa đủ căn cứ để cơ quan CSĐT khởi tố.          

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát thủ hiếp giết thiếu phụ cướp tiền, ném xác trôi sông