Hà Nội: Vì đất, em cầm dao đâm anh trọng thương

09/08/2012 21:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cả hai anh em mặc dù đã đến tuổi ông nhưng vì tranh chấp đất đai không thể giải quyết được, người em cầm dao đâm anh trọng thương.

TAND quận Cầu Giấy vừa đưa vụ án Lê Văn Việt (SN 1953), trú tại số 40, tổ 46 (ngõ 53 đường Nguyễn Khánh Toàn), phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Việt đã dùng dao đâm anh ruột của mình là ông Lê Văn Thành, SN 1948, trú tại số 106 ngách 95, ngõ 58, tổ 45, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Lê Văn Thành, Lê Văn Việt và Lê Văn Hùng là anh em ruột nhưng giữa Việt và ông Thành có mâu thuẫn từ trước về việc tranh chấp đất đai của bố mẹ để lại.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 8-12-2011, Lê Văn Việt đến nhà ông Lê Văn Thành. Trước khi vào nhà ông Thành, Việt đi qua nhà ông Lê Văn Hùng (em ruột của Việt), liền kề với nhà ông Thành. Nhìn thấy một con dao nhọn dài khoảng 20cm để trên nóc bể nước nhà ông Hùng, Việt liền cầm theo cho vào túi quần rồi đi theo cửa ngách sang nhà ông Thành. Việt gọi ông Thành nhưng ông Thành không nói chuyện, đuổi Việt ra khỏi nhà. Hai bên to tiếng cãi nhau, lời qua tiếng lại, Việt dùng dao đâm 2 nhát vào bụng ông Thành. Do bức xúc, ông Thành dùng tay đấm vào mồm Việt. Sau đó, ông Thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích 15% (tạm thời).

 

Tại phiên toà, Lê Văn Việt thừa nhận hành vi do mình thực hiện là phạm tội nhưng do Việt uống rượu, không làm chủ được bản thân. 

 

HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của bị cáo Việt đã đủ yêu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 BLHS. HĐXX tuyên phạt Lê Văn Việt 30 tháng tù và phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 53 triệu đồng. 

 

M.Thoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vì đất, em cầm dao đâm anh trọng thương