Giết vợ rồi tự sát vì nghi ngoại tình

Duy Bình| 14/04/2017 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/4, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Thắng (SN 1986, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang) 18 năm tù về tội Giết người.

Ngoài ra, Tòa tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 142 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân là Phạm Văn Phát (SN 2011) và Phạm Thị Nhung (SN 2013), mỗi cháu một tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi đủ 18 tuổi.

Giết vợ rồi tự sát vì nghi ngoại tình

Bị cáo Trần Văn Thắng tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Thắng và chị Phạm Thị Kim Hai (sinh năm 1984) kết hôn vào năm 2011, có hai con chung là Phạm Văn Phát và Phạm Thị Nhung. Đầu năm 2016, cả gia đình Thắng lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Đến tháng 8/2016, Thắng đưa hai con về ở chung nhà mẹ ruột tên Phạm Thị Hoàng Oanh thuộc khu dân cư ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, còn chị Hai ở lại thành phố.

Trong thời gian chị Hai làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, Thắng nhiều lần khuyên về quê làm ăn, sinh sống, nhưng bị từ chối. Nghi ngờ chị Hai ngoại tình, nên Thắng nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự sát.

Khoảng 9 giờ ngày 28/9/2016, Thắng điện cho chị Hai nói dối là con bị bệnh và kêu về. Tưởng thật, chị Hai đón xe khách về nhà. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thắng đến chợ An Châu, huyện Châu Thành mua 01 cây dao thái lan dài 23 cm và 01 chai thuốc trừ sâu hiệu TUNGCYDAN*55EC mang về cất giấu dưới chân giường trong phòng ngủ.

Đến 21 giờ cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy đến Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Châu Thành đón chị Hai về nhà ăn cơm. Khi vợ chồng vào phòng ngủ, Thắng khuyên chị Hai ở nhà chăm sóc con để Thắng đi làm nuôi gia đình, nhưng chị Hai không đồng ý, nên Thắng bỏ ra ngoài.

Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 29/9/2016, Thắng vào phòng thấy chị Hai và con đã ngủ, Thắng lấy cây dao đã chuẩn bị sẵn, vén mùng bước lên giường, ngồi lên bụng chị Hai, cầm dao đâm vào ngực trái 01 nhát. Thấy vậy, chị Hai kêu lên: “Mẹ ơi cứu con”, tuy nhiên Thắng tiếp tục cầm dao đâm 6 nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy chị Hai đã chết, Thắng bước xuống giường lấy chai thuốc sâu uống và cầm dao chạy ra sau sàn nước nôn ói, rồi cất giấu cây dao. Cùng lúc này, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (mẹ ruột Thắng) đang ngủ dưới nhà bếp thức giấc hỏi, Thắng trả lời “Con đâm vợ con chết, con uống thuốc sâu tự sát, mẹ kêu Công an đi”.

Nghe vậy, bà Oanh liền truy hô, điện báo Công an xã Hòa Bình Thạnh và cùng mọi người đưa Thắng đến bệnh viện cấp cứu, điều trị, đến ngày 10/10/2016, Thắng xuất viện.

Ngày 13/10/2016, Thắng bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Tại phiên tòa xét xử, Thắng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình, tỏ ra ăn năn hối hận và mong muốn làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thắng mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết vợ rồi tự sát vì nghi ngoại tình