Bắt cóc con bạc để đòi tiền chuộc, hai lão ông hầu tòa

Duy Bình| 24/09/2016 07:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do gian lận trong lúc chơi tài xỉu, ba con bạc đã bị hai đối tượng bắt cóc và buộc gia đình nạn nhân phải giao nộp hàng trăm triệu đồng mới thả cho về.

Sáng 23/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử bị cáo Trương Hồng Sơn (sinh năm 1954, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) và Huỳnh Văn Oanh (sinh năm 1958, ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, sau khi kết thúc phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để yêu cầu Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung, nhằm làm rõ thêm những chứng cứ quan trọng mà xét thấy không thể bổ sung được tại phiên tòa.

Bắt cóc con bạc để đòi tiền chuộc, hai lão ông hầu tòa

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2014, Sơn thường tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu để lấy xâu tại nhà trọ “Hồng Thái” thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú do Sơn làm chủ.

Khoảng 18 giờ ngày 11/6/2014, Nguyễn Thành Tâm (ngụ xã Hòa An, huyện Châu Thành, An Giang) rủ các con bạc gồm Nguyễn Sơn Anh, Huỳnh Thị Điệp, Nguyễn Thanh Phong (Phong Lùn), Nguyễn Thanh Phong (Phong Cao), Bùi Văn Ca, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thế Cường, Phạm Văn Phí, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Hữu Khánh (cùng ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) đến nhà trọ “Hồng Thái” để chơi tài xỉu.

Lúc này, tại sòng bạc có nhóm Huỳnh Văn Oanh, Nguyễn Văn Thương (ngụ xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, An Giang) cùng 20 người khác không rõ họ tên tham gia đánh bạc, do Sơn Anh và Phong Lùn hùn làm cái.

Các đối tượng cùng nhau sát phạt đến rạng sáng hôm sau, trong lúc Sơn Anh lắc tài xỉu, Thương phát hiện Ca chơi gian lận nên lôi ra ngoài cùng Sơn, Tâm dùng tay đánh Ca. Sau đó, Oanh đưa Ca vào phòng trọ của Sơn kêu ngồi đó, rồi quay trở lại cùng Sơn bắt Sơn Anh, Phong Lùn, Phong Cao ngồi tại sòng tài xỉu và yêu cầu Sơn Anh, Phong Lùn mỗi người nộp 100 triệu đồng, còn Phong Cao nộp 30 triệu đồng mới cho về.

Do không mang đủ tiền, nên Sơn và Oanh liên tục đe dọa, buộc phải liên lạc với người thân mang tiền đến giao nộp, nếu không sẽ đưa sang Campuchia.

Lợi dụng lúc Oanh, Sơn sơ hở, vợ chồng Ca, Thủy đã bỏ trốn. Do hoảng sợ, Sơn Anh kêu Điệp, Cường về nhà giúp Anh mượn 100 triệu đồng mang đến đưa cho Oanh. Còn Phong Cao gọi điện thoại cho cha mẹ ruột mang đến nhà trọ, đưa Sơn 19 triệu đồng và giao xe mô tô của Phong Lùn (trị giá 5,4 triệu đồng) để bảo lãnh. Nhận tiền xong, Sơn, Oanh thả cho Sơn Anh và Phong Cao đi về.

Riêng Phong Lùn gọi điện nhờ vợ đi mượn 100 triệu đồng nhưng vợ Phong chỉ mượn được 80 triệu đồng giao cho Oanh. Oanh không chịu đòi thêm 20 triệu nữa, vợ Phong Lùn phải cầm xe máy được 20 triệu đồng giao cho Oanh (vợ Phong Lùn năn nỉ xin lại 1 triệu đồng làm chi phí đi đường, Oanh đồng ý), thì Phong Lùn mới được thả.

Tổng số tiền mà Sơn và Oanh buộc gia đình các nạn nhân giao nộp để chiếm đoạt, chia nhai tiêu xài cá nhân là hơn 223 triệu đồng.

Ngày 18/9/2015, Sơn và Oanh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt cóc con bạc để đòi tiền chuộc, hai lão ông hầu tòa