“Tú bà” cắm sừng “tú ông”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với dáng vẻ to cao, đường bệ, giọng nói sang sảng, Ngô Quang Minh (SN 1972, ngụ tại phường 21, quận Bình Thạnh) có vóc dáng của một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng, khi nghe Minh khai về thủ đoạn điều hành “siêu đường dây” mại dâm, người dự khán phiên toà ai cũng phải bàng hoàng về sự ranh ma, quỷ quyệt của một “tú ông” ngoại hạng…

Các “người đẹp” trong đường dây mại dâm kéo nhau ra Toà

Cuộc đời Ngô Quang Minh cũng lắm nỗi truân chuyên, làm đủ thứ nghề nhưng chưa bao giờ thành công. Chỉ đến khi trở thành một “đầu nậu” của một ngành nghề “nhạy cảm” trái pháp luật là cung cấp gái cho các chủ chứa, Minh mới phất lên như diều gặp gió.

Sau một thời gian “thăm dò thị trường”, Minh đã tạo ra một đường dây ăn chơi khép kín, nắm vai trò chủ chốt điều hành mọi hoạt động, quyết định mọi vấn đề liên quan đến đường dây mại dâm. Minh và vợ là Nguyễn Thị Mỹ Diện đặt “đại bản doanh” tại số nhà 43/48A Cộng Hoà, phường 4, quận Phú Nhuận, chứa chấp hàng chục cô gái trẻ đẹp, chuyên phục vụ mại dâm theo sự “biệt phái” của Minh.

Minh nhận được sự hỗ trợ tích cực từ vợ trong việc ghi sổ, thu tiền mại dâm và cho vay lãi nặng.Nằm trong đường dây của Minh có tới 8 điểm bán dâm, Minh thường phái các đệ tử như Trần Đình Nghĩa, Nguyễn Thanh Hùng… đến kiểm tra, giám sát “nhất cử nhất động” báo cáo lại cho Minh.

Để thu hút khách làng chơi, Minh liên tục “luân chuyển” gái mại dâm giữa các điểm ăn chơi. Minh ranh mãnh chia gái mại dâm thành các tốp nhỏ để điều động đến các điểm bán dâm nhằm che mắt, đối phó với cơ quan chức năng. Đường dây mại dâm của Minh hoạt động đình đám hơn nửa năm trời nhưng không bị Công an địa phương phát giác.

Trong đường dây của Ngô Quang Minh có rất nhiều đối tượng từng có tiền án về hành vi “môi giới mại dâm”, “chứa mại dâm”.

Nổi bật là bị cáo Lê Thị Hồng Cúc (tự Thuý Cận, SN 1977, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) có chồng là Võ Công Danh, Cúc từng bị TAND Tp. Hồ Chí Minh tuyên phạt 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm” nhưng thị được hoãn chấp hành hình phạt do có con nhỏ.

Trong thời gian tại ngoại, Cúc vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục mở rộng kinh doanh thân xác phụ nữ. Đến tháng 5-2003, Cúc lại phải ra trước vành móng ngựa lãnh thêm 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.

Hai bản án với 10 năm tù vẫn chưa làm Cúc tỉnh ngộ, thị vẫn tiếp tục tổ chức chứa mại dâm tại số 10/13 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Điều khôi hài là trong thời gian “đức lang quân” đang thụ án 5 năm tù tại trại giam T17 Bộ Công an, Cúc sống hết sức buông thả. “Tú bà” không ngần ngại cắm sừng ông chồng đang ngồi tù bằng cách cặp bồ và mang thai với tình nhân.

Sự tham lam của Ngô Quang Minh thể hiện qua những thủ đoạn bóc lột tàn nhẫn. Minh quy định gái mại dâm mỗi ngày hành nghề phải cống nộp 70.000 đồng, gọi là “tiền xe”. Ngay cả những cô gái mại dâm tuổi chưa thành niên cũng được Minh sử dụng để phục vụ các khách làng chơi.

Minh cho các “mắt xích” trong đường dây như gái mại dâm, chủ chứa… vay tiền với lãi suất cắt cổ để khống chế và thu lợi bất chính.

Quá trình xét hỏi tại phiên toà cho thấy đường dây mại dâm kiêm cho vay lãi nặng của Ngô Quang Minh hoạt động trong thời gian dài với rất nhiều địa điểm ăn chơi được “phủ sóng” trên hầu hết các quận trung tâm tại Tp. Hồ Chí Minh…

Mình ảnh Minh bị dẫn lên xe bịt bùng về trại giam đã chấm dứt những tháng ngày huy hoàng của tú ông lắm mưu, nhiều mẹo.

Lê Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tú bà” cắm sừng “tú ông”