Ông Việt kiều đổi mạng sống lấy 10.000 “đô”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho đến khi ra toà, Peter Huynh (tên khai sinh tại Việt Nam là Nguyễn Hồng Việt và có những “biệt danh” khác là Nguyễn Tuấn Huy, Mạnh “Tony”, ngụ tại tiểu bang New South Walles, Australia) vẫn không thể ngờ cuộc đời mình lại kết thúc chỉ vì 10.000 đôla.

Với “độc chiêu” vận chuyển hàng trắng bằng… đồ lót, Peter Huynh nghĩ đơn giản sẽ qua mặt được an ninh sân bay. Bi kịch của Peter Huynh cũng là bài học chung cho những Việt kiều ham tiền, bất chấp pháp luật, đến khi nhận bản án dựa cột thì hối hận cũng đã muộn màng…

Peter Huynh tại tòa

Như nhiều Việt kiều khác, khi đến dịp Tết Nguyên đán, Peter Huynh thường bay từ Australia về Việt Nam sum họp với gia đình. Tối ngày 14-2, Peter Huynh đi cùng cô bồ đến quán bar trên đường Cống Quỳnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thư giãn. Tại đây, Peter Huynh gặp một người đàn ông tên Minh. Minh chủ động làm quen, mời đi uống nước và gợi ý Peter Huynh tham gia vận chuyển hêrôin từ Việt Nam đi Australia, trả tiền công mỗi chuyến lên đến 10.000 USD.


Loá mắt trước món tiền lớn, Peter Huynh vội vàng đồng ý. Lịch giao “hàng trắng” được hai bên xác lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 26-2, tức ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, địa điểm trước nhà thờ Đức Bà, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đúng hẹn, Huynh đến địa điểm trước nhà thờ Đức Bà được một thanh niên khoảng 27-28 tuổi giao một bịch ni lông nói là của anh Minh đưa, bên trong gồm 4 quần lót nam chứa nhiều cục hêrôin được bỏ trong một hộp giấy và một chiếc áo thun màu xanh nhạt.

Những lần gặp nhau sau đó, Minh đã hướng dẫn Huynh “chiêu” cất giấu các cục hêrôin trong quần lót bằng cách mặc nhiều quần lót lên người, rồi bỏ các cục hêrôin vào giữa các quần lót đó… Ông Việt kiều hám tiền kể lại trước toà: “Minh đưa cho tôi một túi xách ni lông màu đỏ đựng một hộp giấy lớn, bên trong gồm rất nhiều cục hêrôin lớn, nhỏ đã được ép cứng và bọc bằng bao cao su có đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng… Sau nhiều lần “thực hành”, việc cất giấu ma tuý trong quần lót đã được thử nghiệm thành thục.


Trước khi ra sân bay, Huynh đã mặc số quần lót có chứa hêrôin, áo thun và quần soóc theo đúng hướng dẫn của Minh rồi đi xe ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Australia. Lực lượng An ninh và Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trong khi làm thủ tục xuất cảnh đã phát hiện trong 4 quần lót của Huynh có 13 cục chất bột màu trắng. Lực lượng an ninh sân bay thử nhanh chất bột màu trắng bằng thuốc thử ma tuý, thấy phản ứng dương tính với hêrôin nên Tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản bắt giữ Huynh ngay tại chỗ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Peter Huynh trực tiếp xâm hại đến trật tự trị an cho xã hội Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý, phòng chống tàng trữ, vận chuyển, mua bán… trái phép chất ma túy. Bởi lẽ, bị cáo biết và nhận thức được ma túy là loại độc chất gây nghiện mà các nước trên thế giới đã ký kết các hiệp định tương trợ tích cực trong việc phòng chống ma túy trên toàn thế giới. Riêng Nhà nước Việt Nam đã và đang nghiêm cấm, đồng thời xử lý rất nghiêm khắc đối với những hành vi có liên quan đến chất ma túy. Ma túy không những hủy diệt sức khỏe của chính người sử dụng nó, mà còn làm tha hóa thanh thiếu niên, gieo rắc những cái chết trắng cho giới trẻ...

Sau khi nghe HĐXX phân tích, Peter Huynh run run nói lời cuối cùng: Bị cáo đã nhận thức được sai lầm và phải trả giá quá đắt. Chỉ vì một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân, loá mắt trước khoản tiền tưởng lớn nhưng quá nhỏ so với những gì bị cáo đang gánh chịu. Bị cáo mong muốn những người khác nhìn vào vụ án này để không phạm phải những lỗi lầm tương tự.


Nghe HĐXX tuyên mức án tử hình, Peter Huynh đứng không vững trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng...

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Việt kiều đổi mạng sống lấy 10.000 “đô”