Nỗi lòng “quý bà” bị tống tiền bằng… axít

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đa số những kẻ phạm tội tống tiền đều xuất phát từ nguyên nhân kinh tế, có đối tượng gây án do quá túng quẫn do các chủ nợ thúc ép tiền bạc, kẻ khác lại “nhúng chàm” do muốn có nhiều tiền tiêu xài, ăn chơi nhưng lại lười lao động.

Dù với động cơ, mục đích hay với thủ đoạn tống tiền nào thì kết cục của những kẻ liều lĩnh đều giống nhau: phải tra tay vào còng ra trước vành móng ngựa lãnh án, còn nạn nhân cũng bị ám ảnh vì lo sợ, căng thẳng trong suốt thời gian dài…


Phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Phát Đạt (SN 1972, ngụ tại khu phố 5, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh) diễn ra khá lặng lẽ, người bị hại là bà Nguyễn Minh Hoà, một “quý bà” thành đạt, chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ và cho thuê xe hơi tại phường Phước Long B, quận 9. Trong tâm trạng day dứt, bà Hoà tâm sự về vết trượt đầu đời của bị cáo, cũng là một người quen của bà, tuy nhiên nỗi ám ảnh từ hành vi phạm tội của bị cáo cũng khiến gia đình bà lao đao, bất ổn tinh thần suốt một thời gian dài. Vụ việc xảy đến vào một buổi chiều, khi bà Minh Hoà nhận được tin nhắn qua điện thoại di động: “Hôm nay mày đi thu tiền sẽ ôm hận với bộ mặt axít”. Chưa hết kinh hoàng, bà tiếp tục nhận được tin khác: “Nếu mày và con mày không muốn bị tạt axít vô mặt thì đêm nay phải lo gấp cho tao 450 triệu đồng; nếu có ý định chống đối thì đừng mong lòng nhân từ của tao!”. Trong khi tâm trí rối bời, bà Hoà tới tấp nhận được những tin nhắn sặc mùi xã hội đen: “Mày tưởng tao giỡn mặt hả! Can axít đang chờ tụi bây đó”. “Tao chưa làm thì mày chưa tin, tao sẽ làm mày trước, rồi đến con mày thì số tiền sẽ tăng lên gấp đôi”. Bẵng đi vài ngày không thấy tin nhắn nữa, bà Hoà nghĩ chắc có người đùa giỡn nên coi như không có chuyện gì xảy ra.


Gần 1 tuần sau, bà Hoà đang ở nhà thì thấy hai đứa trẻ bán vé số xách một can axít loãng loại 1 lít đem đặt trước cửa nhà, kèm theo dòng chữ “Gửi bà Hoà”. Hai đứa trẻ vô tư cho biết có một gã đàn ông mặt lưỡi cày, tóc dài, dáng vẻ côn đồ ngồi ở quán cà phê nhờ mang đến. Lúc này bà Hoà mất hết hồn vía báo ngay với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9. Khoảng 17 giờ, bà Hoà tiếp tục nhận được tin nhắn, kẻ tống tiền ra lệnh: “450 triệu tao sẽ lấy lúc 18 giờ 30 phút, nếu mày giở trò thì can axít đó sẽ tạt vô mặt mày đó”. Những tin nhắn tiếp theo có nội dung đầy sát khí: “Tao sẽ xử tàn sát, nếu mày phản tao đi báo Công an”. Đến đêm, kẻ bí ẩn nhắn tin tiếp và hẹn địa điểm giao tiền: “Tao đang chờ mày ở ngã tư Xuân Hiệp - Thủ Đức, mày giải quyết đi! Tao sẽ giảm cho mày còn 250 triệu thôi”. Nhưng y không đến điểm hẹn để lấy tiền và khóa luôn điện thoại. Đến 9 giờ sáng hôm sau, máy điện thoại bà Hoà lại nhận được tin nhắn: “Mày đem 200 triệu đồng bỏ trong bao xốp đựng cơm hộp, bọc ni-lông đem đến trước nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, sẽ có người đến lấy, nhớ phải trả 100.000 tiền công cho người nhận đấy”. Bà Hoà nghe theo, đưa tiền cho một người thanh niên. Sau đó người thanh niên này tiếp tục đến quán cà phê sân vườn trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 (gần ngã tư Bình Thái) để giao tiền cho một người khác. Khi người thanh niên đang nhận bọc tiền thì bị lực lượng Công an ập đến tóm gọn giải về trụ sở.


Trước vành móng ngựa, bị cáo Trịnh Phát Đạt, kẻ đạo diễn toàn bộ vụ tống tiền bất thành khai nhận: Y có quan hệ thân thiết, là thông gia với gia đình bà Hoà và cũng có quan hệ làm ăn. Qua đó, Đạt biết bà Hoà làm ăn phát đạt, nhiều tiền, trong khi y đang bị thua lỗ, chủ nợ hăm dọa xiết đồ. Thay vì nghĩ cách làm ăn hợp pháp, Đạt lại nằm vắt tay lên trán nghĩ kế kiếm tiền bằng mọi giá. Đạt biết nếu đặt vấn đề mượn tiền thì bà Hoà sẽ không cho nên nghĩ ra cách đe dọa tống tiền. Những thủ thuật phạm tội được Đạt khai rành rọt: Đầu tiên, bị cáo thay sim ĐTDĐ khác để bà Hoà không biết rồi nhắn tin đe dọa. Sau đó, bị cáo lên chợ Kim Biên mua 1 lít axít loãng đựng trong can nhựa nhờ hai em bán vé số đem đến nhà bà Hoà, trả tiền công mỗi em 10.000 đồng. Mỗi khi nhắn tin, Đạt ra quán cà phê gần nhà bà Hoà để theo dõi”. Đạt khai: Khi hẹn địa chỉ trao tiền, nếu xuất hiện thì sẽ bại lộ nên bị cáo nhắn tin vào máy của người bạn học từ thời phổ thông là Nguyễn Hoàng Tân (SN 1970 ngụ cùng phường, hành nghề xe ôm): “Ông đến trước nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Bá lấy giùm tôi gói hàng vì tôi đang bận công việc ở Sài Gòn, lát nữa tôi về lấy lại, ông nhớ lấy 100.000 tiền công nhé!”. Tân tin lời bạn đi nhận đồ thì bị Công an bắt gọn, từ lời của khai Tân, kẻ chủ mưu Trịnh Phát Đạt nhanh chóng sa lưới pháp luật. Khi biết Đạt là kẻ tống tiền, bà Hoà không thể tin điều đó là sự thật. Bà xin Toà giảm nhẹ hình phạt vì dẫu sao hai người có quan hệ thông gia. Trước Toà, Đạt ăn năn hối hận, chỉ vì túng quẫn nhất thời, không suy nghĩ chín chắn mà trượt dài vào con đường phạm pháp, không chỉ phải đi tù mà còn làm tan nát tình thông gia, để lại những “vết sẹo” tinh thần cho chính người thân của mình…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi lòng “quý bà” bị tống tiền bằng… axít