Nỗi đau người con khi dự tòa xử cha giết mẹ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nước mắt chan chứa khuôn mặt xinh đẹp, cô gái ngồi lặng yên nhìn người cha nhẫn tâm đang khai tội trước vành móng ngựa. Trước đó, chính mắt cô bé mới lớn đã phải chứng kiến cảnh cha vung dao sát hại mẹ mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Tình tại phiên toà

Ngồi lẫn trong phòng xét xử vụ án giết người ngày 5-8, tại TAND Tp. Hà Nội là một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, tóc búi cao, gương mặt nhạt nhòa nước mắt, đôi vai nhỏ thỉnh thoảng nấc lên từng chập.

Đó là cô con gái thứ hai của bị cáo Nguyễn Văn Tình (41 tuổi, ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và cũng là con gái của nạn nhân xấu số.

Nguyễn Văn Tình và chị Hoàng Thị Tâm đã kết hôn được 20 năm, có với nhau 3 mặt con. Cô con gái lớn của họ đang theo học một trường cao đẳng, con gái thứ 17 tuổi và cậu con trai út mới chưa đầy 10 tuổi.

Tình đi làm xa, mỗi tháng chỉ ghé nhà ít ngày, mặc dù không chạm mặt nhau thường xuyên nhưng cuộc sống của họ ngột ngạt, “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Số là, sau những ngày đi làm xa nhà, khoảng tháng 6-2009, Tình bắt đầu nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác cũng trú tại huyện Đan Phượng. Từ đó, anh ta hay gây sự với vợ, hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa.

Sáng 1-12-2010, thấy vợ chuẩn bị đi chợ, Tình bắt đầu gây sự, nhất quyết không đồng ý cho vợ đi. Bị chồng cản nhưng chị Tâm vẫn cố đi nên Tình bực tức đập vỡ kính bàn uống nước.

Đến chiều cùng ngày, khi nghe tin vợ chồng chị Tâm cãi nhau, bà Ngô Thị Thư (mẹ chị Tâm) đến nhà khuyên can các con và ngủ lại đêm đó.

Sáng hôm sau, đôi co với bà mẹ vợ một lúc, bực bội, Tình xuống bếp lấy một con dao cầm lên nhà. Sau đó, lấy tấm ảnh của mình đưa cho cháu L. (con gái Tình) nói: “Đây ảnh đây, có làm sao thì phóng to ra”. Chờ chị Tâm gội đầu xong, thấy vợ ngồi ở hiên nhà chải tóc, Tình gọi vợ vào nhà nói chuyện.

Tình nói xin lỗi chị Tâm và hứa sẽ sửa chữa, không cờ bạc, đánh đập vợ nữa và cũng yêu cầu vợ sửa lỗi của mình. Nghe chồng nói vậy, chị Tâm lạnh lùng nói Tình đã xin lỗi quá nhiều rồi và không muốn tha thứ hay sửa chữa gì thêm nữa.

Chị Tâm vừa nói đến đây thì Tình cầm dao đứng dậy nói: “Nếu em không tha thứ thì anh sẽ chết”. Khi thấy Tình cầm dao dọa tự đâm mình, chị Tâm giằng dao của Tình và nói: “Nếu anh chết thì giết tôi trước đi”. Đúng lúc đó, Tình dùng dao đâm một nhát vào bụng chị Tâm. Lúc này, bà Thư đang ngồi ở hiên, còn cháu L. đang đánh răng rửa mặt ở nhà tắm vội chạy vào thì thấy chị Tâm đang nằm ngửa dưới nền nhà, hai tay ôm bụng, còn Tình tiếp tục đâm một nhát nữa vào ngực vợ.

Cháu L. xông vào giằng dao của Tình và cầu xin bố. Chị Tâm cố vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng hô hoán, mọi người đến căn ngăn Tình, đưa chị Tâm đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong…

Ngồi dự toà cách cha có vài bước chân, cô bé học lớp 11, con thứ hai của Tình không nói với bố được lời nào, chỉ ngồi khóc nấc.

Sau ngày mẹ mất, cha đi tù, chị cả đi học xa nhà, đứa em trai út được bà ngoại nhận chăm sóc nên căn nhà trống trải chỉ còn lại cô con gái thứ hai của Tình. Cô bé giờ phải sống nhờ vào tình thương của những người họ hàng tốt bụng.

Ngồi nghe bố tố mẹ mình tội ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến án mạng, cô bé mới lớn chỉ cúi gằm mặt mặc cho nước mắt thi nhau tuôn trào.Khi được hỏi, cô bé không một lời xin giảm nhẹ tội cho bố, chỉ lạnh lùng nói: “Tội của bố tới đâu thì bố phải chịu tới đó”. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tình 18 năm tù về tội giết người.

Tình nhìn người thân rồi tập tễnh ra xe chở phạm trong cái nắng oi nồng, bỏ lại phía sau lưng cô con gái vẫn không thôi nức nở, nhưng tuyệt nhiên không nói với bố lời nào.

T.Nhung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau người con khi dự tòa xử cha giết mẹ