Những kẻ muốn… chết theo người tình

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nếu thường xuyên đến pháp đình, chứng kiến những vụ án xuất phát từ bi kịch của tình yêu, đôi khi chúng ta không thể nào tưởng tượng được vì sao các bị cáo lại thực hiện chuỗi hành vi vô cùng điên cuồng với một người họ từng “thề non, hẹn biển” để rồi sau đó lại tự sát theo người tình. Chính những lỗ hổng trong giáo dục kỹ năng sống cho các bạn trẻ là một trong nhiều

Bị cáo hối hận khai báo tại Toà


Đối với nhiều thiếu nữ, cuộc tình đầu tiên là cuộc tình đẹp nhất với những phút giây lãng mạn của tuổi trẻ. Tuy nhiên đối với Trần Thị Mai Hoa (19 tuổi, ngụ tại phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh), tình yêu lại gặp nhiều trắc trở do bản tính khá cộc cằn của người bạn trai Phan Đỗ Ngọc Phúc. Hai người có mối quan hệ tình cảm yêu thương từ khi mới tròn 17 tuổi. Sau một thời gian tìm hiểu, Hoa phát hiện bạn trai tính tình hung dữ nên có ý né tránh.

Thay vì sửa đổi tính nết, tiếp tục gìn giữ mối quan hệ, Phúc lại hầm hầm giận dữ, thậm chí nổi máu ghen tuông, cấm Hoa không được quan hệ với bất cứ người bạn nào khác, nhất là bạn trai. Đêm 15-7, Phúc đến nhà Hoa chơi nhưng không gặp bạn gái, nghe mẹ Hoa nói cô vừa đi ra ngoài cùng nhóm bạn, Phúc liền tức tốc quay phóng xe truy đuổi. Đến khu vực ngã tư Phú Nhuận, Phúc phát hiện Hoa đang ngồi sau chiếc xe máy do cô bạn gái điều khiển, Phúc vượt lên ép chặn và ra lệnh buộc Hoa phải xuống xe cho mình chở về nhà nói chuyện. Nghe Hoa từ chối, Phúc đạp mạnh vào người bạn gái khiến Hoa ngã sóng soài. Không còn sự lựa chọn nào khác với một kẻ đang ghen tuông mù quáng, Mai Hoa đành líu ríu lên xe trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn.


Trên đường về, Phúc vẫn hùng hổ ép buộc Hoa không được đi chơi với người khác khi chưa có sự đồng ý của anh ta. Hoa bức xúc cự cãi rồi nhảy xuống khỏi xe kêu cứu. Trong cơn điên loạn, Phúc rút con dao trong người ra đuổi theo và đâm một nhát ngay giữa cột sống gây thương tật cho Hoa 65% vĩnh viễn. Gây án xong, tưởng người yêu đã chết, Phúc chạy về nhà định treo cổ tự sát để được “đoàn tụ” với người yêu nơi chín suối, tuy nhiên, gia đình phát hiện cứu được Phúc.


Cũng rơi vào trạng thái thất tình dẫn đến gây án như Phúc là Nguyễn Văn Ngọc (25 tuổi, ngụ tại quận 8, Tp. Hồ Chí Minh). Mặc dù đã có người yêu là Võ Thị Nhứt Bình (20 tuổi) nhưng mối tình nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Sau một thời gian sống chung như vợ chồng, Bình thấy hoàn cảnh người tình khó khăn nên nói lời chia tay để chấp nhận lời cầu hôn của một Việt kiều già, ruồng bỏ người yêu chạy xe ôm. Hụt hẫng vì người yêu “tham phú phụ bần”, Ngọc thất tình bắt đầu làm bạn với men cay nhằm xua tan trong đầu hình ảnh người bạn gái. Trớ trêu thay, rượu càng uống, những kỷ niệm thơ mộng của hai người càng hiện về rõ nét, Ngọc quyết tâm phải giành lại tình yêu từ tay ông Việt kiều giàu có.


Sau một lần thuyết phục không được, Ngọc ra về với một thái độ rất cực đoan: “Nếu chúng ta không lấy được nhau thì cả hai sẽ cùng chết!” Nghĩ rằng Ngọc nói nhảm trong cơn say nên Bình không quan tâm. Cô đâu thể biết Ngọc quay về nhà lấy 2 con dao giắt vào người rồi quay lại bất ngờ đâm Bình liên tiếp. Một điều rất may mắn là dù lãnh trọn 6 vết thương trên cơ thể nhưng Bình vẫn thoát chết trong gang tấc. Thấy người yêu gục xuống, Ngọc nghĩ rằng Bình đã sang thế giới bên kia nên y dùng dao tự sát nhưng bị người dân xông vào khống chế kịp thời.


Chỉ đến khi ra trước vành móng ngựa, cả Phan Đỗ Ngọc Phúc và Nguyễn Văn Ngọc đều tỏ thái độ ân hận vì những phút giây nông nổi. Các bị cáo khai nhận, khi bị cự tuyệt, tình yêu đơn phương tan vỡ đã gây ra những nỗi đau đớn tuyệt vọng. Những hành vi bộc phát đi ngược những chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống khiến cả hai bị cáo phải trả giá đắt bằng mức án trên 10 năm tù về tội “Giết người”. Giữa chốn pháp đình, các bị cáo có khóc lóc, van xin nạn nhân tha thứ nhưng cũng không thay đổi được số phận. Pháp luật có trừng phạt họ như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn để sám hối.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những kẻ muốn… chết theo người tình