Những kẻ đang tâm phóng hoả nhân tình

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua liên tục xảy ra nhiều vụ án mạng bằng xăng khiến dư luận bàng hoàng, căm phẫn. Gần đây nhất là vụ án bà Trần Thuý Liễu dùng xăng hạ sát chồng là nhà báo Lê Hoàng Hùng. Nạn nhân của kiểu trả thù ghê sợ này phải gánh chịu nỗi đau rất lớn về thể xác và tinh thần trước khi qua đời. Hầu hết cả hung thủ lẫn nạn nhân đều là những người từng có quãng thời gian yêu th

Bị cáo Tý cúi đầu nghe tuyên án

Chị Hoàng Thị Kim Hương (SN 1981 quê ở D’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) và Bùi Thế Huỳnh (SN 1979 thường trú ở Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) có một mối tình đẹp từ thời cắp sách tới trường. Hai người học chung Trường Đại học Dân lập V-H, Tp. Hồ Chí Minh, Hương là cô gái Tây Nguyên có vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi, ăn nói nhỏ nhẹ, duyên dáng nên nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Huỳnh.

Hai người nảy sinh tình cảm yêu thương nhau một cách tự nhiên. Mối tình sâu đậm của họ kéo dài trong suốt thời gian cắp sách đến trường, ai cũng nghĩ không ai có thể cản trở, chia cắt họ và việc cử hành hôn lễ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cuộc sống với nhiều sóng gió xô đẩy sau khi ra trường khiến hai người nhận thức rằng tình yêu đẹp như tiểu thuyết. Môi trường mới khiến Huỳnh thay đổi, thường thường bóng gió đến việc chia tay người tình.

Cho đến một ngày Hương bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn với nội dung “chia tay tình đầu” gửi đi từ máy điện thoại di động của Huỳnh. Dù rất buồn nhưng Hương vẫn cố gắng vượt qua cú sốc tình cảm và sau đó quen một người bạn trai mới là anh P. (SN 1979) quê ở Châu Thành, Tiền Giang.

Khoảng 12 giờ ngày 4-9, Hương đi làm về và gặp Huỳnh đang chờ mình tại phòng trọ, hai người chào hỏi xã giao vài câu thì anh P. đến mời Hương đi ăn cơm.

Tuy cũng được mời nhưng Huỳnh từ chối rồi leo lên xe máy phóng thẳng. P. và Hương cùng nhau đi ăn cơm, khoảng 13 giờ 30 phút thì về phòng trọ. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Huỳnh vẫn đang ngồi ở phòng trọ. Vừa thấy bóng người yêu cũ, Huỳnh bất ngờ nắm tay Hương kéo mạnh và rút dao khống chế lôi cô gái vào phòng.

Tại đây, Huỳnh cầm dao đâm thủng một can nhựa đựng xăng loại 5 lít, tưới lên người mình và Hương rồi bật lửa. Ngọn lửa trùm lên hai người dữ dội. Nghe tiếng anh P. cầu cứu, mọi ngưồi xông đến tìm cách dập lửa rồi đưa Hương và Huỳnh đi cấp cứu. Theo các bác sỹ, Huỳnh bị bỏng rất nặng, tình trạng rất nguy kịch, riêng Hương bị bỏng độ I ở vùng mặt và tay.

Những ai chứng kiến hình hài của cô gái trẻ đều không khỏi xót xa thương cảm. Hành vi nông nổi của Huỳnh quá dã man và không thể biện minh được…

Khác với sự ghen tuông nông nổi của Huỳnh, Trần Thị Tý (SN 1971, ngụ tại ấp 3, xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) gây tội ác với những toan tính và “kế hoạch” rõ ràng. Tý có chồng là anh Phạm Văn Mích, con cái đề huề nhưng Tý vẫn nổi máu trăng hoa, lén lút cặp bồ với anh hàng xóm đẹp trai Trần Đình S.

Một lần anh Mích tình cờ phát hiện ra sự thật phũ phàng trên. Dù đau lòng vì bị “cắm sừng” nhưng do thương các con nên anh Mích cố nuốt giận bỏ qua. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa vợ chồng vẫn âm ỉ nảy sinh và ngày càng bùng phát. Hai người thường xuyên gây sự, chửi bới và xúc phạm lẫn nhau.

Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Tý ngấm ngầm lên kế hoạch “tiễn chồng về nơi chín suối”. Khoảng 9 giờ sáng 7-2, Tý lén lút đến quán bà Đinh Thị S. ở cùng ấp mua 10.000 đồng xăng. Thủ đoạn của Tý là chờ đến lúc chồng ngủ say sẽ phóng hoả đốt nhà giết người. Về đến nhà, Tý thấy lượng xăng quá ít, sợ chồng chỉ bị thương không chết hẳn sẽ gây “phức tạp tình hình” nên thị tiếp tục đi ra quán bà Bạch T. mua thêm 2 lít nhằm quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Mích ngủ ở nhà một mình. Tý đứng ngoài khoá cửa, lấy xăng đổ vào thùng nhựa rồi tạt qua cửa sổ xuống nền nhà. Tý lạnh lùng bật quẹt, lửa bùng lên… Sau đó, Tý bỏ trốn sang nhà mẹ ruột, mặc cho người chồng tội nghiệp lăn lộn kêu cứu tuyệt vọng trong biển lửa. Khi quần chúng phát hiện hoả hoạn liền phá cửa xông vào cứu anh Mích thì đã quá muộn. Tuy được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng do vết thương quá nặng nên anh Mích qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh vừa đưa Trần Thị Tý ra xét xử về hành vi giết người. Trước vành móng ngựa, Trần Thị Tý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và lập luận theo kiểu “bị cáo không giết chồng thì chồng cũng giết bị cáo(!)”. Lối sống buông thả và hành vi tàn nhẫn của Tý bị Toà án trừng phạt bằng mức án 15 năm tù. Tội lỗi từ việc thiêu chết chồng và bỏ lại những đứa con thơ bơ vơ sẽ là bản án lương tâm đeo đuổi Tý đến hết cuộc đời.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những kẻ đang tâm phóng hoả nhân tình