Người đàn bà phạm tội “hiếp dâm”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phiên toà diễn ra trong một buổi chiều mưa như trút nhưng hội trường xét xử vẫn chật cứng người tham dự. Họ đến để theo dõi vụ án người đàn bà khá xinh đẹp và người “chồng hờ” là hai con “yêu râu xanh” cùng bị Viện kiểm sát truy tố về tội Hiếp dâm. Chính thói ghen tuông mù quáng và sở thích “hoang dại” của người đàn bà là nguyên nhân của vụ án thuộc loại “có một khô

Phút hối lỗi muộn màng

Rời Long An lên Tp. Hồ Chí Minh sinh sống, Huỳnh Nhật Cường bị nhịp sống nơi đô hội cuốn hút đến mức lãng quên mình đã có một gia đình hợp pháp nơi vùng quê êm ả. Cường quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Nhung, cô gái Bến Tre có vẻ đẹp dịu dàng. Kiếp người tha hương giữa chốn đô thành khiến hai người nhanh chóng gần gũi, họ thuê phòng ở khu nhà không số quận 8, Tp. Hồ Chí Minh sống chung như vợ chồng. Việc cặp bồ chung sống với Nhung như vợ chồng của Cường là hành vi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Song, không chỉ dừng lại ở đó, Cường tiếp tục lăng nhăng, chung chạ với Lý Thị Văn Loan, một phụ nữ cũng đã có gia đình nhưng có máu trăng hoa. Phát hiện ra mình bị chồng hờ “cắm sừng”, Nhung tìm mọi cách cản trở nhưng Cường vẫn chứng nào tật ấy. Trong một phút bốc đồng, Nhung thách thức Cường: “Anh có giỏi thì quan hệ với cô ta trước mặt tôi đi?”. Tưởng lời đề nghị khiếm nhã trên sẽ bị bác bỏ, ai ngờ Cường vỗ ngực chấp nhận.

Với mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” từ lâu nên Cường dễ dàng dụ Loan đến nhà chơi. Nhung nấp sẵn trong nhà, chờ hai người mây mưa liền xông ra chứng kiến tại trận. Sự có mặt của Nhung khiến Loan bối rối phản ứng trong tư thế “nhạy cảm” và đòi chấm dứt quan hệ. Tuy nhiên, Nhung đã dùng vũ lực khống chế để Cường quan hệ trái với mong muốn của Loan… Nhục nhã và chua xót vì trở thành “đồ chơi” cho cặp gian phu dâm phụ, Loan làm đơn tố cáo và Cường, Nhung bị khởi tố về tội “Hiếp dâm”, trong đó Nhung đóng vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước HĐXX, hai bị cáo ra sức lý giải hành vi “không thể hiểu nổi” của mình. Cường biện hộ cho rằng Loan là người tình của mình và hai người đã từng quan hệ với nhau nhiều lần. Chuyện xảy ra trong tối hôm đó là chuyện bình thường như mọi hôm, khác chăng là có dùng… vũ lực vì Loan không đồng ý do có sự chứng kiến của Nhung. Còn Nhung nức nở thanh minh rằng chỉ vì ghen tuông nên mới làm như thế để sau đó Nhung đem chuyện này nói với chồng Loan và mọi người xung quanh cho tình địch bẽ mặt, xấu hổ mà buông tha Cường, trả lại “tình yêu” cho Nhung.

Vị Thẩm phán chủ toạ bác bỏ những luận điệu quanh co, chối tội của cặp vợ chồng hờ. Với hành vi dùng vũ lực, giao cấu trái với ý muốn người khác của Cường, Nhung đã cấu thành tội Hiếp dâm. Trong đó, Cường là kẻ thực hành, Nhung là đồng phạm với vai trò giúp sức. Xen kẽ những lời luận tội của HĐXX là những tiếng thở dài, những ánh mắt ngạc nhiên của những người tham dự phiên tòa. Nhiều người cho rằng đàn bà bị truy cứu về tội Hiếp dâm là một chuyện quá hy hữu!

Huỳnh Nhật Cường bị Toà án xử phạt 5 năm tù; với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung lãnh án 4 năm tù. Phiên tòa khép lại trong cảnh hai bị cáo với đôi tay bị còng hối hả rời khỏi phòng xử án dưới cơn mưa leo vội lên chiếc xe bít bùng… Dường như họ cố tình bước nhanh để trốn chạy những ánh mắt coi thường của những người đến tham dự phiên tòa...

An Dương

(Tên thật nhân vật đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn bà phạm tội “hiếp dâm”