Kết cục bi thảm của người đàn bà mê… chồng trẻ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nếu như nói cuộc đời có định mệnh thì chị Trương Thị Hồng Mai quả là người “hồng nhan bạc phận”.

Dù đã ngoại tứ tuần nhưng duyên phận lỡ làng khiến chị Mai sống cảnh không chồng, không con. Tưởng sẽ thui thủi một mình đến hết kiếp người, ai ngờ chị lại đi mê một người kém mình hơn chục tuổi. Kết cục của mối tình lệch pha là chị rơi vào bi kịch đau lòng, còn ông chồng trẻ phải ra toà lãnh mức án cao nhất…

Tại thị trấn Đầm Dơi (Cà Mau), Trần Văn Hải nổi lên như một “hiện tượng” vì những thành tích bất hảo. Mới chỉ 30 xuân xanh nhưng Hải đã kịp “trang bị” cho mình 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ai cũng thừa nhận rằng y có mã bề ngoài đẹp trai và có số… đào hoa. Sau khi chân ướt chân ráo ra khỏi trại giam, Hải đề ra cho mình một “lý tưởng” sống khác người: Phải tìm cặp bồ với đàn bà để họ… nuôi mình. Hải gặp chị Trương Thị Hồng Mai khi người đàn bà ngoại tứ tuần đang sống vò võ một mình. Những tưởng tâm hồn đã chai sạn, ai ngờ gặp một chàng trai trẻ như Hải, trái tim chị Mai lại thổn thức. Nhiều người biết quá khứ tai tiếng của Hải đã ra sức can ngăn, nhưng như một định mệnh trớ trêu, chị Mai vẫn quyết định sống như vợ chồng với Hải.

Về phần Hải, dù kém chị Mai hơn một con giáp nhưng gã trai trẻ vẫn mê tít bà “vợ già” bởi chị Mai có nghề đấm bóp, giác hơi khá đắt khách, thu nhập ổn định cho cả hai người. Sau một năm chung sống, Hải bỗng nhiên sinh tật, y cho rằng chị Mai làm nghề “nhạy cảm”, dễ có bồ nhí nên luôn tỏ thái độ ghen tuông thô bạo, thường thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ nhiều lần. Khoảng 17 giờ ngày 23-9, sau khi nhậu “tăng một” với bạn bè, Hải lè nhè hỏi mượn chị Mai tiền để đi uống “tăng hai”. Đã quá chán cảnh cung phụng “ông trẻ” nên chị Mai kiên quyết không cho. Hải liền giở mặt du côn, y xông vào đánh chị Mai một trận thừa sống thiếu chết. Và, bi kịch bắt đầu từ đây…

Hải hồi tưởng lại giây phút bi kịch khi khai trước vành móng ngựa: Do uống quá nhiều rượu nên y không kiềm chế được bản thân. Đến 22 giờ cùng ngày, Hải hành động như một kẻ mất trí, y hùng hổ vừa đánh, vừa xé áo vợ rồi gom lại, ném ra giữa nhà và… châm lửa đốt. Chị Mai vừa khóc vừa nói: “Nhà có hai bộ đồ với cái mùng, ông đốt rồi thì lấy gì để sống?”. Hải rống lên: “Tao đốt hết coi mày lấy gì sống. Tao đốt nhà này rồi tao thiêu huỷ mày luôn”.

Lúc này ngọn lửa đã bùng lên, khói tuôn mù mịt, do trên người không còn một mảnh vải che thân nên chị Mai không dám chạy ra ngoài mà chạy xuống nhà bếp tránh khói. Hải vứt luôn cái mùng vào đống lửa rồi nhảy đến lôi chị Mai xềnh xệch vào buồng. Y dùng dây cột cửa lại rồi đi lấy chai dầu ăn đựng xăng tạt thẳng vào người cô vợ tội nghiệp đang đứng khóc gần đám cháy khoảng 1m, ngọn lửa bùng lên khắp người chị Mai. Chị hét lên thảm thiết. Hải cũng bị lửa táp bỏng hai chân, y đạp cửa chạy ra ngoài. Chị Mai cháy như ngọn đuốc chạy theo rồi nhảy đại xuống kênh. Khi lửa tắt, chị lết lên được mé đường thì ngất xỉu. Lúc này, người dân chạy đến và kịp thời dập tắt ngọn lửa, nhờ vậy mà “bà hoả” không lan sang các nhà khác. Chị Mai được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, đã chết tức tưởi sau đó 5 ngày.

Sau khi gây ra tội ác tày đình, Hải bừng tỉnh nhưng tất cả đều đã muộn, vợ chết, nhà cháy, y lại tạm biệt những “tháng ngày tươi đẹp” để quay trở lại trại tạm giam. Rất đông người dân địa phương đến dự phiên toà xét xử công khai đều tỏ thái độ hết sức căm phẫn, bất bình trước những tội lỗi của Hải. Trước vành móng ngựa, Hải tỏ thái độ vô cùng ân hận và đổ lỗi cho rượu. Dường như Hải biết trước mức án sẽ rất nghiêm khắc nên nghẹn giọng: “Tôi biết tội lỗi của mình là không thể dung thứ, mong mọi người đừng uống rượu say xỉn để rồi như “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” mà gây tội ác”.

Hội đồng xét xử nhận định: với tội danh đặc biệt nghiêm trọng có nhiều tình tiết tăng nặng định khung, Hải không còn nhân tính nên tuyên mức án cao nhất, loại bỏ y ra khỏi đời sống xã hội. Việc tuyên mức án tử hình bị cáo là cần thiết để răn đe, ngăn chặn nạn bạo hành đang diễn ra nhức nhối nơi những miền quê hẻo lánh.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết cục bi thảm của người đàn bà mê… chồng trẻ