Kẻ hoang dâm nhiều lần xâm hại con gái của người tình

An Dương| 09/08/2018 08:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không những lợi dụng tình cảm, Nguyễn Văn Hùng (tự Hùng “chùa” (SN 1975, ngụ phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) còn xâm hại tình dục con gái người mẹ tội nghiệp. Bi kịch thật cay đắng và cũng là bài học về tình yêu khi đặt không đúng chỗ.

Nguyễn Văn Hùng là bị cáo có quá khứ đầy tội lỗi, một tên tội phạm cộm cán, liều lĩnh. Năm 1994, TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt Hùng 17 năm 6 tháng tù về 4 tội danh “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Hồ sơ vụ án cho thấy mức độ liều lĩnh của Hùng, vào tháng 10/1993, Hùng cùng đồng bọn ập vào phòng làm việc của Ban chỉ huy quân sự phường Hưng Long, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) chiếm đoạt 1 khẩu súng tiểu liên AR15, 1 khẩu súng ngắn Rulo.

Khi lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, Hùng “chùa” hướng nòng súng về phía cán bộ phường Hưng Long để uy hiếp trước khi tẩu thoát. Có “hàng nóng”, gã nổ súng bắn một người bị thương, từng rượt đuổi nhóm thanh niên có mâu thuẫn, gây náo loạn nhiều đường phố ở Phan Thiết. Quá trình Công an tỉnh Bình Thuận huy động lực lượng truy bắt, Hùng không sợ hãi, gã chống trả quyết liệt, thể hiện sự hung hãn.

Sau khi chấp hành hình phạt tù, Nguyễn Văn Hùng không cải tà quy chính, tiếp tục tụ tập đàn em, làm mất trật tự trị an. Năm 2011, Hùng “chùa” tiếp tục bị xử phạt 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Năm 2013, chị Huỳnh Thị Kim Ánh (SN 1983, ngụ Tp. Phan Thiết) lọt vào “tầm ngắm” của Hùng “chùa” và sau đó hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 28/8/2014, Hùng “chùa” về  thăm nhà người tình ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận). Trong lúc ăn nhậu, Hùng “chùa” mâu thuẫn với anh Võ Hồng Sơn, một thanh niên trú ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Gã lạnh lùng vung dao chém anh Sơn bị thương nặng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Kẻ hoang dâm nhiều lần xâm hại con gái của người tình

Bị cáo Hùng “chùa”

Gây án xong, Hùng “chùa” tẩu thoát khỏi địa bàn Ninh Thuận rồi đưa người tình trốn sang Bằng Tường - Trung Quốc. Cuối năm 2015, Hùng “chùa” cùng người tình trở về Việt Nam tiếp tục lẩn trốn nhiều nơi. Bi kịch của chị Huỳnh Thị Kim Ánh trở nên đau nhói từ thời điểm này.

Theo lời khai của cháu Lê Thị Ân (SN 2003, con gái chị Ánh), vào khoảng tháng 10/2016, cháu cùng mẹ và  Hùng “chùa” từ tỉnh Bình Thuận đến thuê nhà trọ sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời gian sống chung khoảng 2 tháng, Nguyễn Văn Hùng lộ rõ bộ mặt đồi bại khi gã dùng các thủ đoạn khác nhau để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu. Ban đầu, Hùng đe dọa đòi bắt cóc con của cậu cháu Ân hiện đang sống tại thị trấn Long Hải. Thấy chưa “ép phê”, Hùng “chùa” dọa sẽ giết chết mẹ của cháu Ân nếu cháu dám cự tuyệt gã.

Một đêm trong tháng 10/2016, lợi dụng chị Ánh về quê tại tỉnh Ninh Thuận, Hùng tiếp tục đe dọa. Do lo sợ và trong hoàn cảnh chỉ có một mình nên cháu Ân đã bị Hùng xâm hại tình dục. Cháu Ân khai: Hùng dọa nạt nên cháu không dám nói cho mẹ biết. Đến ngày 12/11/2016, cháu quá sợ mới lấy quần áo bỏ nhà trọ đi và sau đó về quê kể lại sự việc cho mẹ biết. Nghe con kể lại hành vi đê hèn của Hùng “chùa”, chị Ánh trình báo vụ việc cho Công an địa phương. Tuy nhiên, biết Hùng rất côn đồ tàn nhẫn, lo sợ trả thù nên chị Ánh đưa con đi nơi khác sinh sống, Hùng “chùa” cũng biến khỏi nhà trọ, tiếp tục chui lủi lẩn trốn nhiều nơi. 

Lưới trời lồng lộng, ngày 30/5 2017, Hùng “chùa” bị một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Thuận vây ráp, bắt gọn khi gã lẩn trốn tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Sau gần 3 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày 30/11/2017, Hùng ra trước TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận trả giá bằng bản án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mới đây, TAND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa Hùng ra xét xử về tội “Giao cấu với trẻ em”. Tại phiên tòa, Hùng “chùa” cho rằng gã không đe dọa, uy hiếp gì đối với cháu Ân. Do người bị hại tự nguyện, Hùng không kiềm chế được bản thân nên đã thực hiện hành vi giao cấu để thỏa mãn dục vọng. HĐXX nhận định ngoài lời khai của cháu Ân, không còn chứng cứ nào khác nên chưa đủ cơ sở để xử lý Hùng về hành vi “Cưỡng dâm trẻ em”.

Về hành vi giao cấu với trẻ em, tại phiên tòa, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không tranh luận gì, xin giảm nhẹ hình phạt. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần đối với trẻ em. Bản thân bị cáo có nhân thân rất xấu, nhiều lần bị phạt tù, tuy nhiên bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục phạm tội. Điều đó cho thấy Hùng rất xem thường pháp luật, danh dự nhân phẩm của người khác, cần xử thật nghiêm  nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe bị cáo. HĐXX tuyên phạt Hùng 4 năm  6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4  của TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, buộc Hùng phải chấp hành hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù.

Hùng “chùa” phải trả giá thích đáng cho tội lỗi của mình nhưng nỗi đau mà gã gây ra vẫn âm ỉ đối với gia đình chị Ánh. Chỉ vì sai lầm nhất thời của bản thân, chị Ánh đã phải trả giá đắt và còn gây ra bi kịch đau lòng cho con mình. Nỗi ám ảnh này sẽ còn theo chị suốt đời và là bài học cho những ai “nhẹ dạ” khi yêu nhầm những kẻ hoang dâm…

(Tên bị hại đã được thay đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ hoang dâm nhiều lần xâm hại con gái của người tình