Gửi con sang Trung Quốc “làm việc” cho… nhà thổ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Suy thoái đạo đức đến mức nhẫn tâm đem con mình và dụ dỗ cả nhiều người khác bán sang nhà thổ ở Trung Quốc làm gái mại dâm, liệu bị cáo có còn là con người?”, vị Thẩm phán chủ tọa trầm tư đặt câu hỏi. Dưới vành móng ngựa, cặp vợ chồng buôn người cúi gằm mặt ân hận...


Câu chuyện các bị cáo khai tại tòa là những bi kịch đầy đau đớn. Vào năm 2002, cô bé Võ Thị Quỳnh (ngụ tại Cà Mau) bị đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1967, ngụ ấp Thời Hưng, xã Bình Khánh Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) lừa bán sang nhà chứa ở Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc. Vụ án bị phát giác, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Ánh 25 năm tù giam. Ngỡ rằng đó là kết thúc có hậu, không ai có thể ngờ hậu quả của nó lại là một vụ án khác chua xót hơn.

Trong thời gian bị ép hành nghề mại dâm ở Trung Quốc, Quỳnh đã dần quen với cuộc sống lưu lạc nơi xứ người. Vợ chồng chủ chứa là Vàng A Hậu và Thị Bình gọi Quỳnh lên dùng lời đường mật dụ dỗ nếu tìm được con gái đưa sang làm gái bán dâm, chúng sẽ cho Quỳnh được hưởng hoa hồng. Đồng thời, ông bà chủ chi tiền cho Quỳnh về nước để tìm thêm “nhân sự”.


Khi về lại quê hương, thay vì rũ bỏ quá khứ đen tối để bắt đầu một cuộc sống lương thiện, Quỳnh lại đem chuyện “thoả thuận làm ăn” với vợ chồng chủ chứa kể lại với cha mẹ là Võ Văn Hải và Võ Thị Hồng nghe. Vợ chồng Hải loá mắt vì tiền, gật gù bàn tính tìm người để con đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Trong khi chưa tìm được người, vợ chồng Hải đã nhẫn tâm đem cô con gái mới 13 tuổi của mình đưa sang Trung Quốc hành nghề mại dâm chỉ để lấy vài triệu đồng.


Trong thời gian “xả hơi” tại quê nhà, Quỳnh đến chơi với một số bạn bè như chị Nguyễn Ngọc Lan (SN 1986) và Trần Thị Nụ (SN 1983). Quỳnh dựng chuyện đang “ăn sung mặc sướng” ở Trung Quốc, có nghề bán hàng điện tử rất nhàn nhã, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng. Nghe Quỳnh nói, hai bạn liền nhờ Quỳnh xin hộ việc làm rồi háo hức kiếm tiền tàu xe để sang Trung Quốc.


Sau khi khi đã lo đủ “lộ phí”, Lan và Nụ đến nhà vợ chồng Hải để hỏi địa chỉ của Quỳnh bên Hà Khẩu, Vân Nam. Biết hai con mồi đã cắn câu, vợ chồng Hải sốt sắng bảo: “Khi nào hai cháu đến Lào Cai sẽ điện thoại cho người qua đón”. Khi hai cô đến ga Lào Cai đã được một đối tượng xe ôm đến đón đưa thẳng qua biên giới đến chỗ Linh. Cũng trong thời gian đó, vợ chồng Hải còn dụ dỗ được hai cô gái hàng xóm sang Trung Quốc “xuất khẩu lao động”. Khi đến “động” Linh đang làm việc, các cô gái mới tá hoả vì sập bẫy lừa của chính những người hàng xóm mà thường ngày họ vẫn tin tưởng.


Một điều rất đau lòng là chính nạn nhân trong vụ án lại không nhận thức được bi kịch đau khổ của bản thân họ, lao theo đồng tiền như những con thiêu thân để rồi trở thành công cụ cho những kẻ kinh doanh mại dâm nước ngoài. Quỳnh đã nhiều lần đi qua đi lại và dụ dỗ thêm nhiều nạn nhân khác. Tại “động” của tú bà Vàng A Hậu, các cô gái bán dâm mỗi lần khoảng 50 tệ, nếu qua đêm với khách là 100 tệ, trong đó vợ chồng Hậu hưởng 50%. Số tiền còn lại Hậu chi sòng phẳng, gửi cho một đối tượng ở Lào Cai hơn 60 triệu chuyển bưu điện về cho vợ chồng Hải. Vợ chồng Hải đưa lại cho gia đình có con sang Trung Quốc “lao động” 27 triệu đồng, phần còn vợ chồng Hải giữ xài, trong đó có 18 triệu đồng thu được từ việc “bán” hai con gái ruột.


Chỉ đến khi những nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc điện thoại về nước cầu cứu, hành vi của cặp vợ chồng vô nhân tính mới bị phát giác. Bọn chúng đã điện thoại cho tú ông Vàng A Hậu xin cho các cô gái được trở về, tuy nhiên không phải nạn nhân nào cũng được may mắn trở về quê hương, có hai người vẫn đang lưu lạc nơi đất khách quê người. Cho đến khi ra toà, nghe HĐXX hỏi về động cơ, mục đích phạm tội, vợ chồng Hải mới tỏ thái độ ăn năn hối hận.

Chỉ vì loá mắt trước những đồng tiền nhơ bẩn, các bị cáo đã phạm tội trong một thời gian dài, dụ dỗ nhiều phụ nữ và trẻ em ở vùng nông thôn nhẹ dạ để bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Bi kịch đau đớn là chúng đã bán cả con ruột của mình sang Trung Quốc làm gái mại dâm, không còn lời nào có thể mô tả được sự sa đoạ cùng cực của hai bị cáo. Hình phạt tù nghiêm khắc được tuyên cho vợ chồng Hải nhưng các bị cáo sẽ phải đối mặt với bản án lương tâm trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời...


(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gửi con sang Trung Quốc “làm việc” cho… nhà thổ