Đòn ghen của ông Việt kiều có máu “Hoạn Thư”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lẳng lặng quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người tình đứng trước hàng nghế người bị hại, ông Việt kiều không nén nổi tiếng thở dài. Không thể ngờ người đẹp một thời ông môi kề má ấp lại “biến dạng” thê thảm sau đòn ghen hiểm độc.

Cái giá phải trả là nghĩa tình đứt đoạn, người cúi đầu trước vành móng ngựa chờ đợi pháp luật trừng phạt, người rơi vào cảnh “thân tàn ma dại”, phải sống đau đớn trong suốt quãng đời còn lại…


John Nguyễn không phải là tên “cúng cơm” của bị cáo, John tên thật là Nguyễn Long, sinh ra tại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Long sống cảnh tha phương cầu thực từ những năm 80 khi vượt biên bằng đường biển sang Thái Lan. Hơn 10 năm sống trong trại tị nạn, Long mới được sang định cư tại Hoa Kỳ, lấy vợ sinh con và có cuộc sống khá an nhàn, sung túc. Trong một lần về Việt Nam thăm người thân, Long gặp chị Nguyễn Thị Kiều Nga, một thiếu nữ có nhan sắc mặn mà. Dù đã vợ con đề huề nhưng khi gặp người đẹp, bản tính “trăng hoa” trong lòng ông Việt kiều đang độ hồi xuân trỗi dậy, Long mê chị Nga như điếu đổ. Sau một thời gian đầu tư nhiều công sức, tiền bạc để chinh phục người đẹp, Long đã có được tình cảm của Kiều Nga. Từ đó, Long thường lấy cớ “thăm quê” để trốn vợ về sống chung với người tình trẻ đẹp.

Dùng a xít gây thương tích cho người khác sẽ bị pháp luật trừng trị.

Khác với việc coi tình yêu là một “cuộc chơi”, Kiều Nga muốn sống với Long một cách “danh chính ngôn thuận” bằng việc tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn hợp pháp. Long luôn khất lần bởi đã có một vợ hai con ở Mỹ. Mệt mỏi vì phải chịu cảnh “vợ hờ” suốt hơn 5 năm, chị Nga dần dà muốn xa lánh Long. Có giai đoạn Long bận việc không thường xuyên về nước, nhiều chàng trai đã làm quen và tán tỉnh chị Nga. Nghe tin “mật báo”, Long nổi cơn ghen, ra “tối hậu thư” cấm chị Nga tiếp xúc với trai trẻ khiến tình cảm của hai người ngày càng rạn nứt nghiêm trọng.


Mâu thuẫn lên đến cao trào khi Kiều Nga quyết định cắt đứt tình cảm với Long để tiến đến hôn nhân với một chàng trai trẻ. Từ bên trời Tây, Long nổi đoá khi nghe được “tin sét đánh”. Máu ghen trong người sôi lên sùng sục, Long liên tục gọi điện thoại hăm dọa sẽ dạy cho Nga một bài học nếu dám “ân nghĩa đoạn tuyệt”. Tuy nhiên, Nga vẫn bỏ ngoài tai những lời đe doạ của Long. Thấy việc doạ dẫm không hiệu quả, Long quyết định ra tay trả thù Nga. Long khai nhận trước Toà: Thông qua một người chạy xe ôm, Long nhờ tìm người tạt axít Nga với giá 2.000 USD. “Hợp đồng tạt axít” đã được thoả thuận khi Trần Văn Toàn hành nghề xe ôm đồng ý giúp Long “toại nguyện”.


Sự quyết tâm phạm tội đến cùng được Long thể hiện bằng cách bay ngay từ Mỹ về Việt Nam để trực tiếp “điều hành” việc đánh ghen người tình cũ. Kẻ thủ ác Trần Văn Toàn cùng một số đối tượng tiếp tay đã rình rập Kiều Nga liên tiếp 3 ngày, sau đó chúng đã tạt thành công một ca axít vào mặt Kiều Nga. Axít chảy từ mặt xuống cổ, vai, ngực, đã khiến khuôn mặt đẹp của Kiều Nga bị biến dạng hoàn toàn. Kết quả giám định pháp y cho thấy, cô bị thương tật 30% vĩnh viễn. Thấy người tình cũ phải nhập viện, Long hả hê thanh toán 1.950 đôla và còn “thưởng nóng” thêm tiền cho những kẻ đã giúp y đánh ghen thành công.


Ngay cả khi đứng trước công đường, Nguyễn Long vẫn cố tình nguỵ biện hành vi phạm tội bằng cách đổ lỗi cho… tình yêu. Vị Thẩm phán chủ tọa bác bỏ những lời khai quanh co của Long bởi: Bản thân Long đã có vợ và hai con ở Mỹ, sống bồ bịch với Kiều Nga là vi phạm Luật Hôn nhân - gia đình, lấy tư cách gì để nổi máu ghen ngược? HĐXX nhận định hành vi của Long là hết sức nguy hiểm. Chỉ vì sự ghen tuông và tiền bạc mà các bị cáo đã bất chấp luật lệ, bất chấp sức khỏe, sinh mạng của người khác, cần phải nghiêm trị để làm gương và răn đe, giáo dục chung.


Gieo rắc cái ác và bị trừng phạt vài năm tù nhưng hậu quả đau lòng từ vụ án chỉ mình Kiều Nga phải gánh chịu. Cô mong muốn các bạn trẻ hãy tỉnh táo khi lựa chọn tình yêu, tránh những hậu quả đau lòng có thể xảy do nhất thời sai lầm nổng nổi…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đòn ghen của ông Việt kiều có máu “Hoạn Thư”