Đoạn kết nghiệt ngã của “tú bà” mê… chồng ngoại

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi HĐXX tuyên bố vào nghị án cũng là lúc nữ bị cáo lau những giọt nước mắt đang nhạt nhoà trên khuôn mặt có vẻ đẹp mỹ miều. Nhìn lại những chuỗi ngày trước khi sa vào vòng lao lý, cô đã phạm quá nhiều sai lầm, ngoài việc không thể hưởng “vinh hoa phú quý” với ông chồng Tây ở xứ người thì cô còn phải trả giá bằng hàng chục năm lạnh lẽo trong tù với hành vi mua bán phụ nữ ra n

Nguyễn Thị Mỹ Nga, Nguyễn Thị Thuý Dung tại phiên toà

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Nguyễn Thị Mỹ Nga (SN 1979) luôn nuôi khát vọng kiếm thật nhiều tiền để thay đổi số phận. Nga rất trẻ và có một vẻ đẹp lẳng lơ, chính vì thế, nhiều người đàn ông luôn rào đón, chinh phục cô.

Tuy nhiên, những người đàn ông “bản địa” không lọt vào mắt xanh của Nga vì từ lâu, cô ao ước có một anh chồng Tây với quan niệm được xuất ngoại để hưởng vinh hoa phú quý bằng những đồng tiền do chồng cung phụng.

Trong một dịp tình cờ, Nga gặp William, một doanh nhân to cao với phong thái lịch lãm của đàn ông ngoại quốc. Nga nhanh chóng chinh phục được William, hai người quấn lấy nhau và chuyển đến Cần Thơ sống như vợ chồng.

Trong một dịp xuống thăm Nga, bà Nguyễn Thị Thuý Hằng (mẹ Nga) đi cùng Nguyễn Thị Thuý Dung (SN 1961) xuống Cần Thơ chơi. Gặp Dung, Nga tâm sự: William có một ông bạn thân ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia tên là Xem. Xem là một “đại gia” có nhiều nhà hàng làm ăn lớn, thường tuyển tiếp viên “đa quốc gia” như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan… sang phục vụ. Công việc rất nhẹ nhàng nhưng tiền lương trả cực kỳ hậu hĩnh: Từ 800USD đến 1.000USD/tháng. Ngoài ra, tiếp viên còn được hưởng tiền bo của khách, trung bình từ 50USD/bàn. Thời gian làm việc là 6 tháng, hết hạn nếu thích có thể ký tiếp hợp đồng, không bị ai ép buộc cả.

Nếu ai muốn đi Malaysia làm việc, Nga sẽ “đài thọ” trước tiền làm hộ chiếu, tiền vé máy bay từ 3.000USD đến 4.000USD/người. Sau khi sang Malaysia làm việc sẽ trừ dần vào lương. Ngoài ra, mọi chi phí ăn ở sẽ do chủ nhà hàng chịu trách nhiệm. Trên thực tế, đó chỉ là “chiêu” lừa của Nga vì trước đó, Nga và William đã “liên kết làm ăn” với bọn tội phạm nước ngoài chuyên kinh doanh mại dâm.

Từ thông tin của Nga, Nguyễn Thị Thuý Dung và một số đối tượng khác đã tìm kiếm, dụ dỗ các cô gái trẻ không có việc làm. Chỉ trong vòng 6 tháng, Dung đã dẫn dắt được 16 cô gái đưa đến gặp Nga và William. Thấy các cô đều trẻ đẹp, Nga “duyệt” ngay và phối hợp cùng Dung làm hộ chiếu, mua vé máy bay hẹn ngày xuất cảnh. Hầu hết các cô gái trước khi “bay” đều được Nga tạm ứng cho mỗi người từ 200 đến 500USD để mua sắm tư trang, đồ dùng cá nhân. Nga đã tổ chức cho 16 cô gái đi làm 6 đợt khác nhau.

Các cô gái trẻ ai cũng vui mừng khi nghĩ đến tương lai trên đất khách quê người. Tuy nhiên, niềm vui của họ đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường, tên Xem và đàn em của y xuất hiện để “chào đón” từng cô gái. Bọn chúng nhanh chóng hiện nguyên hình là những tên tội phạm sừng sỏ chuyên chăn dắt, mua bán phụ nữ.

Các cô gái bị kiểm soát rất chặt chẽ, tên Xem chỉ đạo đàn em thu giữ hộ chiếu và các giấy tờ tuỳ thân, sau đó nhốt vào các nhà chứa. Lịch “lao động” của các cô gái được tên Xem vạch rõ: từ 16 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau phải đi bán dâm phục vụ khách làng chơi. Giá mỗi lần bán dâm là 180 rinhghít, song những đồng tiền chứa chan nước mắt tủi nhục đó đều bị tên Xem trấn lột để khấu trừ vào số tiền đã bỏ ra để mua các cô gái từ Nga và William.

Theo lời khai của các cô gái, Nga và William đã lừa bán họ cho tên Xem với giá từ 3.000USD đến 4.000USD/người. Điều đau đớn là giá cả mua bán đó được tên Xem lạnh lùng ghi lên bảng. Y tuyên bố rằng bỏ tiền ra mua các cô sang đây “không phải để đi du lịch”, ai muốn về nước sớm chỉ còn cách cắn răng bán dâm trả nợ. Sau khi biết mình bị lọt vào chốn “lầu xanh” không có ngày trở về, các cô gái đã tìm cách bí mật gọi điện về gia đình cầu cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được tin báo đã làm rõ vai trò chủ mưu của Nga và William trong “phi vụ” mua bán 16 cô gái sang Malaysia làm gái mại dâm. Tổng số tiền bất chính bọn chúng thu được lên đến 49.500 USD. Nguyễn Thị Mỹ Dung là kẻ thực hiện rất đắc lực, trực tiếp tìm và thông qua người khác giới thiệu đã dụ dỗ lừa gạt 8 cô gái, trong đó có cả con ruột của Dung là cháu Trần Thị Thu Thuỷ để giới thiệu cho Nga bán sang nước ngoài làm gái mại dâm. Khi Cơ quan điều tra khởi tố bị can thì William đã đánh hơi được liền “quất ngựa truy phong” tẩu thoát, bỏ lại cô “vợ hờ” đang yên vị trong trại giam.

Khi nghe Toà tuyên mức án 12 năm tù giam, Nguyễn Thị Mỹ Nga đổ gục xuống vành móng ngựa, Nga phải đối mặt với đoạn kết thật nghiệt ngã, mất hết tương lai chỉ vì những toan tính nông nổi. Với vai trò đồng phạm giúp sức, Nguyễn Thị Mỹ Dung lãnh mức án 6 năm tù. Đó là kết cục rất thích đáng dành cho kẻ buôn người mất hết nhân tính…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoạn kết nghiệt ngã của “tú bà” mê… chồng ngoại