Con rể hụt đả thương “mẹ vợ tương lai”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những người đến dự khán phiên tòa xét xử Phạm Nhân Trí (SN 1980, trú tại 232/1 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) không khỏi ngậm ngùi khi nhìn thấy bị hại, người phụ nữ tật nguyền, góa bụa đã từng coi bị cáo như con…


Trí là nhân viên học nghề sửa chữa điện thoại di động tại tiệm Mạnh Lan (số 1/3 đường 30/4) do bà Nguyễn Thị Huệ (1963) làm chủ. Quá trình học nghề tại đây, Trí phát sinh tình cảm với con gái bà Huệ (cô Huỳnh Thị Mỹ Yến). Học nghề được hơn nửa năm thì Trí xin nghỉ và có ý định mở cơ sở riêng. Khoảng 17 giờ chiều ngày 30-7-2010, sau khi đã uống rượu, Trí ghé tiệm Mạnh Lan, uống cà phê với nhân viên đang làm việc tại đây. Lúc này, thấy Trí có rượu trong người nên bà Huệ lên tiếng nhắc nhở Trí giảm uống rượu để lo tương lai sau này. Khi nghe bà Huệ nhắc nhở, Trí tỏ ra bực tức và sau đó ra về.

Ngày hôm sau, khoảng 19 giờ tối, Trí đi môtô đến tiệm Mạnh Lan để phân minh. Đến nơi, Trí và bà Huệ to tiếng với nhau. Thấy vậy, Mỹ Yến điện thoại gọi cha mẹ Trí đến để đưa Trí về nhà. Khi cha mẹ Trí đến, Trí không chịu về nhà và còn có thái độ hung hăng, lớn tiếng hơn. Lúc này, bà Huệ từ trong tiệm đi ra, đến gần và có ý khuyên giải Trí nhưng bất ngờ, Trí dùng tay phải đấm thẳng vào mặt bà Huệ, làm bà loạng choạng ngã xuống và được mọi người đưa đến bệnh viện cứu chữa.


Kết quả giám định thương tật kết luận: Bà Huệ bị gãy sụp gò má, tỷ lệ thương tật là 21%. Điều đáng nói, bà Huệ là một người khuyết tật, hiện đang sinh hoạt trong CLB Người khuyết tật quận Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ. Tại bản án hình sự phúc thẩm mới đây, Tòa án Tp. Cần Thơ đã tuyên bị cáo Trí 2 năm tù giam (đúng khung), đồng thời yêu cầu thỏa thuận, bồi thường thiệt hại và tiền thuốc men điều trị bệnh cho phía bị hại…


Trước khi kết thúc phiên xét xử, đọng lại trong lòng những người tham dự và xét xử hôm đó, là những câu nói đắng chát của Trí dành cho bà “mẹ vợ hụt” tật nguyền: “Tôi không có quen con gái bà… Tôi không hề có ý định cưới con gái bà… Tôi không làm gì có lỗi, không cần xin lỗi bà…”.


Bà Huệ, sụt sùi kể: Nhà có ba đứa con gái, đều chưa lập gia đình. Mỹ Yến là con giữa và cũng là cô gái giỏi giang, hiền ngoan, xinh đẹp nhất nhà. Vì không có con trai nên bà rất mong có rể hiền để nối cơ nghiệp chuỗi cửa hàng buôn bán điện thoại di động mà bà đã gây dựng hơn chục năm nay. Thấy Trí bảnh bao, khỏe mạnh, học hành nghiêm túc… nên dù con gái chưa thật sự yêu thương nhưng bà cứ “vun vào” cho đẹp đôi. Có lần Trí nhậu say, nằm ngủ như chết ở nhà người quen, bà Huệ còn sang tận nơi pha nước chanh và lau khăn nóng chăm sóc như con trai...


Sau 4-5 tháng học nghề, Trí chăm chỉ học tập và thường giúp mẹ con bà Huệ những việc tay chân nặng nhọc. Thời gian qua đi, Trí nảy sinh tình cảm với Mỹ Yến nên được bà Huệ quý mến và thật sự coi như “con cái” trong gia đình, nên khi thấy “chàng rể tương lai” nhiều men rượu, bà Huệ thường hay khuyên can: “Sắp có vợ rồi, con bớt nhậu đi để còn lo làm ăn!”. Lúc đầu còn “nhịn”, lâu dần sinh bực bội Trí hay “sực” lại: “Nhậu quen rồi. Chiều nào cũng phải nhậu thư giãn… sao bỏ được?”. Nhiều lần, bà Huệ giận, làm căng để can ngăn: “Nếu không bớt nhậu đi thì má không gả con gái…”. Thế là Trí lớn tiếng đôi co, thậm chí trong men rượu còn đòi… “đâm, chém” bà má vợ tương lai tốt bụng. Bà Huệ tiếc nuối: “Coi như công sức, tâm ý mẹ con tôi đổ ra mấy năm nay trôi sông, trôi biển hết!”.


Tuy nhiên, điều làm người đàn bà tật nguyền quá bụa này tiếc nuối và trăn trở nhất là từ khi vụ việc xảy ra đến nay, cô con gái xinh đẹp ngoan hiền của bà (Mỹ Yến) gần như hạn chế tiếp xúc bạn bè, ít khi đi ra ngoài và chẳng còn chịu làm quen với ai dù cũng có nhiều “mối mai” tiếp xúc... Bà tâm sự: “Chuyện duyên nợ của con cái, tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi nhìn lầm người, gán ghép sai duyên nên con cái khổ lây… Nhìn con vào ra thẫn thờ, tôi ăn ngủ cũng chẳng yên!”.


Rượu đã khiến cho một mối tình tan nát, một thanh niên vào tù và dư âm của nỗi buồn này còn mãi không nguôi…

Thắng Huy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con rể hụt đả thương “mẹ vợ tương lai”