Con nghiện, mẹ đi tù vì bán ma túy

Bích Thùy| 30/09/2016 16:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì “tiếc” những gói ma túy của đứa con trai nghiện (đang chờ thi hành án về tội “trộm cắp tài sản”) cất giấu trong tủ, lòng tham đã khiến cho người mẹ trở thành kẻ phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bán ma túy vì “nhặt được” ma túy của con trai giấu trong nhà

Phiên tòa chưa bắt đầu nhưng phía dưới khán phòng đã đông kín người tới dự. Họ là người thân và những người hàng xóm của bị cáo Phạm Thị Nở (SN 1972, trú tại đường Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, Tp.Huế). Bước xuống chiếc xe chuyên dụng, nước mắt Nở không ngừng rơi khi nhìn thấy mọi người và chồng đang bế đứa con gái mới đầy 4 tuổi đứng chờ ở cửa, đứa bé khóc ngặt đòi mẹ.

Theo cáo trạng, vào lúc hơn 9h ngày 04/5/2016, có một người trên Tèo gọi cho Nở hỏi mua ma túy, khoảng 15 phút sau, Nở hẹn Tèo tại trước khu chung cư Trường An thuộc đường Cao Đình Độ, phường Trường An, Tp.Huế để giao ma túy cho Tèo.

Khi đang giao dịch mua bán ma túy tại địa điểm trên thì Nở bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế phát hiện bắt quả tang và thu giữ một gói heroin có trọng lượng 0.0169 gam. Sau đó, tại chỗ ở của Nở, lực lượng chức năng khám xét và thu giữ được 11 gói giấy bạc màu trăng bên trong là heroin. Tổng số ma túy mà Nở tàng trữ là 12 gói với trọng lượng 0.7408 gam.

Con nghiện, mẹ đi tù vì bán ma túy

Bị cáo Phạm Thị Nở tại phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa, sau một hồi ấp úng, Nở nói với giọng nhỏ nhẹ “Dạ, thưa tòa bị cáo không biết khai, xin tòa bày cho bị cáo khai vì bị cáo không biết chữ”. Câu trả lời vừa dứt, Nở lại khóc, rồi cứ lẩm bẩm “bị cáo đã biết lỗi”.

Tại tòa, bị cáo khai rằng: “Trong một lần dọn dẹp áo quần cho con trai, bị cáo phát hiện trong tủ có chứa nhiều gói nhỏ, lúc ấy bị cáo không đếm số lượng bao nhiêu gói, trong đó chứa bột màu trắng và bị cáo nghĩ đó là ma túy của Tiến (tức con trai bị cáo). Bị cáo biết con trai mình nghiện ma túy và đang bị tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Hôm bị cáo lên thăm con trai tại trại giam, có hỏi Tiến về những gói bột đó và Tiến nói đó là ma túy. Sau đó, nó nói với bị cáo hãy vứt những gói đó đi kẻo để trong nhà sẽ vương lấy tội. Thế nhưng, bị cáo “tiếc” nên đã không vứt mà đưa bán cho người khác”.

Khi tòa hỏi “tại sao bị cáo lại biết Tèo mà bán ma túy, trong khi đây là lần đầu bị cáo thực hiện hành vi này?” Nở nói: “Khi bị bắt, Công an đã trả lại chiếc điện thoại của Tiến. Bị cáo cất ở phía đầu giường cho Tiến, mấy hôm sau thấy có người gọi vào số máy của Tiến và hỏi còn hàng không? Lúc đó, bị cáo hỏi ai vậy thì bên kia trả lời là Tèo. Đoán được ý muốn mua ma túy của Tèo nên bị cáo đã làm liều, để có tiền mua đồ lên thăm con trai”.

Giọt nước mắt muộn màng

Không khí như chững lại, nhiều người tham dự đã than thở rằng “sao lại dại dột thế”. Cũng có mặt trong phiên xét xử của con dâu, cụ bà Hoàng Thị Cúc (82 tuổi, mẹ chồng Nở) cho hay: “Cuộc sống của gia đình nó khó khăn lắm, chồng thì đạp xích lô, vợ thì phụ thợ nề, trong khi phải nuôi bốn đứa con ăn học. Cuộc sống bi đát hơn khi đứa con trai bị bắt vì trộm cắp. Giờ đến lượt mẹ nó cũng vào tù, không biết nay mai mấy đứa nhỏ sẽ ra sao đây”.

Thi thoảng Nở lại nhìn về phía chồng và cô con gái út đang ngồi phía dưới, nước mắt lại chảy dài trên 2 gò má. Đại diện VKSND hỏi: “Bị cáo có biết hành vi mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật không?”, bị cáo trả lời như chưa từng biết gì “Dạ, bị cáo không biết”.

Chị Bùi Thị Thanh (29 tuổi, hàng xóm của bị cáo) cho biết: “Trước khi bị bắt chị ấy đi phụ thợ nề để phụ thêm chồng nuôi con ăn học, đầu tắt mặt tối làm việc cả ngày đến tối mịt mới về. Chồng chị ấy cũng không có nghề nghiệp ổn định. Cái hôm chị ấy bị bắt ai cũng bất ngờ. Con trai đầu của chị cũng bị nghiện ma túy nhưng mãi sau này chị ấy mới biết qua lời kể của hàng xóm. Ai cũng nghĩ vì thương con mà hoàn cảnh chị thì khó khăn nên chị đã liều mình đi bán ma túy lấy tiền”.

Giờ đây, trước vành móng ngựa Nở mới hiểu ra rằng giá như lúc đó mình nhận ra ma túy là cái thứ vũ khí giết cả người bán lẫn người mua thì đã không có bi kịch đau khổ như hôm nay. Thậm chí, khi ma túy đang “bào mòn” chính cái tổ ấm của mình (đứa con trai lớn của chị cũng đang là một con nghiện) mà chị đã không biết được điều đó, đến khi biết được sự thật thì cũng chính là lúc chị rơi vào vòng lao lý. Lúc vị chủ tọa cho Nở nói lời cuối, hai hàng mi ướt đẫm, Nở mếu máo: “Bị cáo mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, giờ bị cáo đã biết hành vi phạm tội của mình. Xin cho bị cáo cơ hội, bị cáo còn có con nhỏ”.

Căn cứ vào những tình tiết giảm tội, tòa tuyên phạt Phạm Thị Nở 1 năm 8 tháng tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Bản án đã thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, thời gian thi hành án không phải là dài nhưng có lẽ cũng đủ để cho người mẹ đang nuôi 4 đứa con nhỏ nhận ra sai lầm lớn trong cuộc đời của mình.

Phiên tòa kết thúc, trên đường trở ra chiếc xe áp tải phạm nhân đang chờ, Nở nhìn đắm đuối vào những người thân, dường như Nở muốn nói lời xin lỗi và mong họ tha thứ cho những hành vi sai trái của chính mình.  

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con nghiện, mẹ đi tù vì bán ma túy