Chuyện tình của sát thủ “đào hoa”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước vành móng ngựa, Trịnh Minh Long cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, quá trình quyến rũ các cô gái tiếp viên cà phê và thủ đoạn sát hại người tình từng môi kề má ấp với y là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Những thước phim tội lỗi của Long khiến nhiều người không khỏi rùng mình ghê sợ vì thủ đoạn của y quá lạnh lùng, tàn nhẫn…

Đưa bị cáo ra Toà

Vụ án ly kỳ do Trịnh Minh Long thực hiện được phát giác vào một ngày đầu năm, khi người dân phát hiện một bộ hài cốt trắng hếu trong căn nhà hoang tại khu phố 7, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hoà. Ban đầu, vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt vì Long đã che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi. Hiện trường là căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp nằm trong khuôn viên khoảng 1.000m2 đất, được bao bọc bởi bức tường gạch do ông Nguyễn Văn Bảy làm chủ.

Tuy vậy, ông Bảy không ở, cho thuê rồi sau đó bỏ hoang. Căn cứ vào những mảnh quần áo bao bọc bộ xương, có thể xác định nạn nhân là một cô gái trẻ… Trước Tết âm lịch, những hộ dân ở gần căn nhà có nghe mùi hôi thối nhưng không báo cho chính quyền địa phương. Đây là khu vực tương đối vắng vẻ, những người đến đây thuê nhà hầu hết là lao động nghèo, có người chỉ thuê 1-2 tuần rồi thôi nên có nhiều trường hợp không đến đăng ký tạm vắng ở chính quyền địa phương.

Do tử thi đã qua thời kỳ phân huỷ, chỉ còn bộ xương, không có một vết tích gì để lại ngoài hiện vật còn lại trên thi thể là mớ áo quần của giới nữ. Trong lúc các hướng điều tra sắp đi vào bế tắc bỗng có cô Nguyễn Ngọc Diễm (SN 1981) quê ở huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đến Công an Tp. Biên Hoà trình báo sự việc. Cô Diễm cho biết có thể bộ xương người bị phát hiện là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1979, chị gái Diễm). Cô Diễm cho biết chị Lan từ Vĩnh Long lên Biên Hoà xin vào làm tại quán cà phê Tuyết Hương ở phường Bửu Hoà. Lan xinh đẹp nhưng có số phận khá bất hạnh, lấy chồng là Nguyễn Văn Tuấn ở Vĩnh Cữu (Đồng Nai) nhưng anh Tuấn bị tại nạn giao thông qua đời.

Sau đó khoảng 1 tháng, Lan quay trở lại quán cà phê Tuyết Hương làm phục vụ rồi biệt tích, Diễm hỏi chủ quán cũng không biết chị ấy đi đâu! Lần theo nguồn thông tin này, Cơ quan điều tra xác định trong thời gian làm ở quán cà phê, Lan có quen với một thanh niên rất “hào hoa phong nhã” thường hay đến quán uống cà phê. Theo những người làm ở quán, người thanh niên đó là Long, nghe nói từng đi học tại Trường Đại học dân lập Lạc Hồng (Biên Hòa). Người phục vụ quán cà phê Tuyết Hương cho biết, trong đêm Long chở Lan đi chơi, nhiều người có trông thấy và sau đó Lan không bao giờ trở lại.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra biết được người thanh niên nói trên là Trịnh Minh Long (SN 1979), quê quán ở Bình Định. Long từng học ở Đại học dân lập Lạc Hồng, sau đó ra trường và làm việc tại Trung tâm vi tính Bách khoa (Biên Hòa). Trong thời gian này, Long đến thuê căn nhà trọ tại khu phố 7 phường Thống Nhất (cách hiện trường vụ án khoảng 15m). Khoảng tháng 10, Long đột ngột trả nhà cho chủ và đến thuê nhà ở phường khác. Người dân ở đây phản ánh rằng, họ đã nhiều lần trông thấy Long dẫn cô gái trẻ về ngôi nhà hắn thuê để chung sống.

Sau khi bị triệu tập, Long đã không giữ được bình tĩnh, y gục xuống thừa nhận đã giết chết Lan sau những tháng ngày “mặn nồng” với người tình. Trong một đêm ân tình tại phòng trọ của Long, mâu thuẫn phát sinh khiến hai người cãi nhau kịch liệt vì Long tỏ thái độ hờ hững sau khi “no xôi chán chè”.

Không kìm chế được, Lan lấy con dao để sẵn trên bàn đòi đâm Long nhưng bị người tình chụp tay, cướp dao chém vào cổ cô. Lan la lên kêu cứu, Long sợ người khác nghe thấy nên không chế dùng chiếc áo nhét vào miệng tình nhân, dùng băng keo bản lớn cột chân Lan lại. Lan vùng dậy chụp con dao nhưng Long đã nhanh tay hơn, y vung tay đâm một nhát chí mạng vào cổ họng người tình. Khi biết Lan đã chết, Long lôi xác nạn nhân vào nhà tắm, rửa sạch máu rồi lên giường ngủ…

Sáng hôm sau, Long lặng lẽ trả nhà cho chủ rồi xa chạy cao bay. Tuy nhiên, ác giả ác báo, Long đã không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện tình của sát thủ “đào hoa”