Chuyến du xuân kinh hoàng

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Có lẽ trong mơ, Trần Văn An (SN 1979, ngụ đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1) cũng không thể ngờ kết cục của chuyến du xuân cùng người tình lại kết thúc trong tận cùng bi kịch. Chỉ vì không làm chủ được bản thân, bị “ma men” đưa đường dẫn lối mà An phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác, hậu quả là phải gánh mức án chung thân về các tội “Giết người” và “Vi ph


Sau khi tốt nghiệp phổ thông nhưng không kiếm được việc làm, Trần Văn An rời Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh hành nghề lái xe. Khi thi đổi bằng lái lên hạng D, An “quên” nộp lại bằng lái xe B2 của mình. Vì vậy, An có hai giấy phép lái xe mang số G657915 và K509926. Trong một dịp đi chơi, An mượn xe ôtô lưu thông trên đường Alexander De Rhodes. Khi đến giao lộ với đường Pasteur, do không làm chủ tốc độ nên An va quệt vào xe mô tô của chị Đỗ Thị Thu Nguyệt đi cùng chiều khiến chị Nguyệt té gãy xương đòn phải. Sau khi tai nạn xảy ra, An nhấn ga xe ôtô chạy trốn nhưng bị Công an quận 1 đuổi bắt, xử phạt hành chính số tiền 1.660.000 đồng và thu hồi giấy phép lái xe số G657951 trong thời hạn 3 tháng. Vì có sẵn 2 giấy phép lái xe nên An “lờ” luôn việc nộp phạt.

Bị cáo khai nhận trước Toà


Mặc dù làm nghề tài xế nhưng An không coi sự cố trên là kinh nghiệm. An ký hợp đồng thuê xe ôtô hiệu Daewoo làm phương tiện nhưng chưa đầy một tháng sau, An lại bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tp. Hồ Chí Minh phạt 1.650.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe số K509926, biển số xe và sổ đăng kiểm trong vòng 20 ngày vì vượt đèn đỏ, lấn trái, vượt ẩu, sổ kiểm định an toàn kỹ thuật hết hạn. Cũng như lần trước, An tiếp tục “quên” nộp phạt. Y đã mua biển số giả gắn vào xe ôtô để tiếp tục lưu hành. Thế là cả xe và người An không có một loại “giấy lận lưng” nào!


Tết đến, An nhậu xỉn rồi lái xe chở người yêu là chị Nguyễn Thị Lan và em họ người yêu là chị Nguyễn Thị Lành đi du xuân. Do đã có hơi men nên phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, An đã tông vào giữa xe gắn máy của anh Lê Văn Hùng. Cú va chạm quá mạnh khiến anh Hùng văng lên nắp ca pô rớt xuống đất, chết ngay tại chỗ. Sau khi gây tai nạn kinh hoàng, An không ngừng xe lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lạnh lùng nhấn ga chạy trốn theo hướng quốc lộ. Chạy được một đoạn, An dừng xe đuổi Lành xuống, Lành không chịu, đòi An cho Lan cùng về với mình. An không đồng ý và lấy dao ra đe dọa, Lành sợ hãi xuống xe về một mình. An tiếp tục chở người yêu đi chơi như không có chuyện gì xảy ra.


Sau cú va chạm, An tìm gara sửa xe, do không tìm được nên An tỏ ra bực dọc, dẫn đến mâu thuẫn cự cãi với người yêu. Vận đen tiếp tục đeo bám An khi xe bị sụp cống. Bực tức An quát mắng om sòm, Lan bức xúc về cách cư xử của người yêu nên cự lại, hai người cãi nhau căng thẳng. Lan ngồi ghế phải (cửa bên phải bị kẹt cống nước) xuống xe không được nên chồm qua người An định bước xuống xe. Ngay lúc này, An lấy dây dù giấu trong xe siết cổ người yêu đến chết. Sau đó, y bế nạn nhân ngồi bên ghế phải và lấy tấm bạt phủ lên người. Đồng thời, y lấy các tấm che nắng che lại phía kính nơi Lan ngồi để tránh bị phát hiện. Xong xuôi, y chạy đi tìm người đẩy giúp xe vượt qua “cống nước”. Một số người dân không biết đã giúp hung thủ đẩy xe. Do y nổ máy, rồ ga mạnh đã làm xe tiếp tục lao mạnh qua phía bên kia đường và kê gầm xe lên cống thứ hai. An lại xuống xe nhờ các anh phụ giúp. Cùng lúc đó các anh đi quanh xe thấy bị bể kính, hư hỏng ở phía trước nên nghi xe bị tai nạn bỏ trốn. Một người thấy vậy mượn đèn pin rọi vào trong xe thì phát hiện ra Lan. Các anh yêu cầu mở cửa xe nhưng An không đồng ý. Thấy sự việc có nguy cơ bại lộ, An đóng cửa xe, cầm bịch nylon đựng thuốc chuột và nước suối bỏ chạy. Đến 23 giờ đêm, Công an và người dân mới tóm gọn được An.


Trước vành móng ngựa, An quanh co chối tội, y khai đã giết người do thực hiện theo “yêu cầu” của Lan. Lý do là cả hai cùng đồng tình… tự tử. Khi đưa thuốc độc cho Lan uống, Lan cho rằng có mùi khó chịu không uống được và nên nói An lấy dây dù siết cổ mình và An đã mù quáng làm theo(?). Sau đó thấy Lan vẫn còn thở nên y không có ý định tự tử nữa mà tìm cách đưa người yêu đi cấp cứu… Dù y khai báo lòng vòng nhằm trốn tránh trách nhiệm nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận do xe bị sụp cống không lên được nên bực tức cãi vã với Lan và dùng dây dù siết cổ người yêu đến chết. Với mức án tù chung thân, chắc chắn An sẽ có nhiều thời gian để sám hối…

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyến du xuân kinh hoàng