Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”

Chúc Duy, ảnh: Huy Tân| 01/12/2013 08:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một lần nữa tái hiện lại "câu chuyện bức tường" gây xúc động nghẹn ngào cho khán giả, Mỹ An và Đình Lộc đã mang đến một kết thúc có hậu đầy thăng hoa trong đêm chung kết thứ 9 "Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2013" tối qua (30/11).

Khán giả vẫn còn chưa quên tiết mục múa đương đại làm người xem xúc động của Mỹ An và Đình Lộc lần trước. Hai người yêu nhau sau bao khó khăn thì đã đường ai nấy đi và sống ở hai phía tường khác nhau.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Mỹ An và Đình Lộc viết tiếp "câu chuyện bức tường" đầy cảm xúc, thăng hoa

Nhận được sự đón nhận từ khán giả, biên đạo Hani Abaza quyết định xây dựng tiếp phần hai cho câu chuyện này. Khác với nỗi giằng xé nội tâm trong phần trước, cặp đôi đã tìm ra tiếng nói chung và sống trong bốn bức tường nhỏ đầy hạnh phúc.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Cả hai để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng khán giả
khi khắc họa đời sống tình cảm chân thực, sống động
bằng ngôn ngữ múa đương đại

Trên nền nhạc “Lay me down”, vẫn là những bê đỡ đầy kỹ thuật, tiết mục khiến mọi người không thể ngồi yên. “Rất tốt, rất hay” là những từ đơn giản của giám khảo John Huy mà cặp đôi này nhận được. John Huy còn chia sẻ, cuối cùng cũng tìm được tiết mục yêu thích nhất nên anh không ngại dự đoán Mỹ An và Đình Lộc, một trong hai sẽ trở thành quán quân của mùa giải này.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Mỹ An, Đình Lộc nhận được nhiều lời khen ngợi từ BGK,
và cũng được nhận xét một trong hai sẽ là quán quân của mùa giải 2013

Tuyết Minh cũng hãnh diện khi xem xong tiết mục, đặc biệt khi cả hai đều có xuất phát điểm là những vận động viên. Thu Minh ngắn gọn khẳng định “Không còn gì để nói cả. Các bạn hãy bình chọn cho hai bạn này”.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Ban giám khảo cùng khán giả cổ vũ không ngớt cho tiết mục của thí sinh

Sau 6 tháng tranh tài, đổ bao mồ hồi, nước mắt và chịu đựng không ít chấn thương thì Mỹ An, Ngọc Thịnh, Ngọc Anh và Đình Lộc đã vượt qua tất cả các đối thủ khác để có mặt ở top 4. Trong chặng đường cuối cùng, thử thách lại tiếp tục được nhân lên khi mỗi thí sinh phải nhảy đến bốn tiết mục, vừa nhảy đôi, solo vừa có cả bài nhảy theo nhóm. Trong một tuần ngắn ngủi để tập luyện, họ phải vận dụng tất cả tài năng, kỹ thuật, cảm xúc của mình để chinh phục khán giả trong từng động tác.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Ngọc Anh

Mở đầu cho các phần thi trong đêm chung kết là bài 30 giây solo tự dàn dựng của Ngọc Anh. Trong khoảng 12 năm gắn bó với bộ môn thể dục dụng cụ, có lúc ghi danh ở cả sàn đấu khu vực Đông Nam Á nhưng cô gái nhỏ nhắn này chưa từng nghĩ tới việc sẽ có cơ duyên trở thành một vũ công. Chọn giai điệu của “Heart cry”, Ngọc Anh vẫn như mọi khi, đầy kỹ thuật trên sân khấu.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Ngọc Thịnh

Trong khi đó, ít ai biết rằng chàng “hot boy” Ngọc Thịnh đã từng có ý định từ bỏ đam mê nhảy múa của mình khi áp lực gia đình đè nặng trên vai. Anh chàng chia sẽ đã có lúc nghĩ rằng “nhảy như có tội”. Nhưng kể từ khi tham gia chương trình thì Thịnh đã biết mình đam mê nhảy múa đến nhường nào. Vẫn thể loại hiphop sở trường, Ngọc Thịnh thể hiện tiết mục “I ain’t and got you” rất chất.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Mỹ An

Không giống như vẻ chững chạc trên sân khấu, cô gái Mỹ An 17 tuổi ngoài đời còn rất ngây thơ, đáng yêu. Và không được như bạn bè cùng trang lứa, vì đã “lỡ yêu” và gắn bó với dancesport nên ngoài học tập thì Mỹ An giành hết thời gian cho tập luyện. Mỹ An hơi tiếc: “Nhiều lúc em giống như người rừng, không có thời gian xem phim, giải trí”. Hy sinh tuổi trẻ nhưng Mỹ An đã được bù đắp bằng thành công ở những màn biểu diễn vô cùng ấn tượng.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Mỹ An đổ cả máu và nước mắt trong đêm diễn tối qua

Trong đêm chung kết này cũng không ngoại lệ, em út của top 4 đã sáng tạo những bước nhảy bình thường thành tiết mục đặc biệt khi hóa thân thành “cô tuần lộc” đáng yêu. Với giai điệu Jingle bells, Mỹ An đã mang không khí Giáng sinh rộn ràng đến cho chương trình.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Đình Lộc

Cuối cùng là chàng trai Đình Lộc thì bộc bạch về biệt danh “động vật không xương của mình”. Cái tên gợi nhắc ngay tới sự dẻo dai mà Đình Lộc lúc nào cũng mang tới cho khán giả, là niềm hãnh diện, tự hào của chàng trai này nhưng cũng gây ra không ít áp lực. Để không làm người xem thất vọng, trong bài solo 30 giây của mình, Đình Lộc đã liều lĩnh đeo bịt mắt để nhảy, tự xác định phương hướng trong bóng đêm.

Sau tiết mục solo đầy kỹ thuật, từng thí sinh top 4 đã kết hợp với các bạn nhảy còn lại trong các thể loại khác nhau.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Ngọc Anh, Đình Lộc

Đình Lộc và Ngọc Anh lần đầu tiên kết hợp với nhau trong một bài dân gian đương đại do NSƯT Kiều Lê biên đạo. Cả hai hóa thân thành hoa sen đá, bất chấp khó khăn, sương gió để sống sót. Giống như các vũ công vậy, luôn mạnh mẽ, đầy ý chí dù hoàn cảnh ra sao.

Mỗi tiếng đàn tranh được gảy lên là những động tác cuộn tay, chân quyện hòa vô cùng mềm mại, ăn khớp khiến tất cả các vị giám khảo đều phải trầm trồ.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Cả hai mang đến tiết mục vô cùng đẹp mắt và quyện hòa trong từng hơi thở

Theo John Huy mỗi động tác đều rất tuyệt vời, rất mượt và hay. Vị giám khảo không còn lời nào để khen cho đủ, ưu ái nhận xét: "Nói chung là “rất” tất cả". Trong khi đó, Tuyết Minh cũng không ngại khen đây đúng là hai tài năng, “Phải thú nhận đây là bài vô cùng khó. Hai bạn đã phô diễn được từng động tác, chảy theo tiếng đàn tranh rất nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn".

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Mỹ An, Ngọc Thịnh

Hai biên đạo Ryan Tan và Fredy hướng dẫn cho Mỹ An và Ngọc Thịnh thể loại Street Jazz đầy năng lượng, cá tính. Vào vai hai vị thần, họ vượt qua khó khăn, cấm đoán để đến với nhau. Hóa trang, âm nhạc và kỹ thuật biểu diễn đã khiến khản giả hò hét không ngừng khi xem xong tiết mục này.

Theo Chí Anh thì Mỹ An có gương mặt nữ thần nhưng lại nhảy rất bốc lửa, còn Ngọc Thịnh thì là một vị thần nhưng đã dám từ bỏ chốn thần tiên để tìm đến tình yêu cao đẹp. Họ là cặp đôi hoàn hảo mà vị giám khảo này thích nhất từ đầu chương trình tới giờ.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Mỹ An, Ngọc Anh

Đây là lần đầu tiên hai thí sinh nữ kết hợp với nhau trong một tiết mục múa đương đại theo cặp, họ sẽ phải chịu thiệt thòi khi mất đi sự bê đỡ tuyệt vời của các bạn nhảy nam, chưa kế là cả hai lại chênh lệch chiều cao. Tuy nhiên không vì thế mà Mỹ An và Ngọc Anh trình diễn kém phần thu hút.

Trên nền nhạc chủ đề của bộ phim “Bạch Tuyết và chàng thợ săn”, cả hai đã mang tới một sân khấu nhiều cảm xúc. Nếu Ngọc Anh lợi thế ở những cú xoạc dài, căng cơ, động tác lớn thì Mỹ An lại làm tốt ở phần khớp xương, những chi tiết nhỏ. Theo Thu Minh thì đây là một sự kết hợp, bổ trợ vô cùng hoàn hảo. Chí Anh cũng đồng tình ví hai bạn như hình ảnh “chị ngã em nâng” giàu tinh thần đồng đội.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Đình Lộc, Ngọc Thịnh

Trong khi hai thí sinh nữ múa đương đại thì hai chàng trai lại kết hợp trong một bài Jazz Funk do Hani Abaza biên đạo. Họ hóa thân thành hai vũ công đến từ tương lai, mang thông điệp muốn những người đam mê nhảy múa không từ bỏ đam mê, ước mơ của mình.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Ngọc Thịnh, Ngọc Anh

Ngọc Anh và Ngọc Thịnh gặp nhau trong một tiết mục Hiphop do Hà Lê và Việt Max dàn dựng. Cả hai cũng kể lại câu chuyện tuổi thơ bằng một phong cách cực chất. Ô ăn quan, nhảy lò cò, oẳn tù tì được gợi nhớ trên nền nhạc “Trống cơm” được phối lại mới mẻ.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Tiết mục múa đương đại đầy kịch kính của Top 4

Khép lại đêm thi chung kết tuần này là tiết mục múa đương đại do John Huy dàn dựng. Top 4 trở thành những chiến binh đang chạy đua, tranh đấu với nhau không phân thắng bại. Trên còn đường thử thách dù là đối thủ những họ vẫn giúp đỡ nhau.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Thu Minh vừa làm giám khảo khách mời,
vừa thể hiện ca khúc “Hãy cứ thế mà đi” với top 20

Trước đó, top 20 cũng đã cùng với giám khảo Thu Minh thể hiện “Hãy cứ thế mà đi” với phần biên đạo do chính Hoàng Minh – một thí sinh của top 20 dàn dựng.

Đêm mai, chủ nhật, ngày 1/12/2013 khán giả sẽ cùng nhau được nhìn lại chặng đường mà các thí sinh đã đi từ đầu chương trình tới nay, trong tập phát sóng đặc biệt về hành trình của top 4.

Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”
Ngọc Thịnh, Ngọc Anh, Mỹ An, Đình Lộc,
sẽ có cơ hội tỏa sáng trong “Đêm đăng quang” ngày 7/12/2013

Giai đoạn bình chọn đầu tiên đã khép lại vào lúc 24h ngày 30/12/2013, khán giả vẫn còn một cơ hội nữa để dành sự yêu mến của mình cho top 4 trong 30 phút tổng đài mở đợt hai tại “Đêm đăng quang” ngày 7/12/2013, truyền hình trực tiếp trên HTV7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ An, Đình Lộc: Tiếp tục tỏa sáng với “câu chuyện bức tường”