Monsoon Music Festival: Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Hà Thu| 11/11/2017 13:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước mặt tôi là cột cờ Hà Nội, sau lưng là Hoàng Thành Thăng Long, ở giữa là Ngọt và các bạn, trong không gian không thể tuyệt vời hơn như thế, tôi sẽ không nói nhiều nữa mà chơi nhạc cùng các bạn’- Vũ Đinh Trọng Thắng, thành viên của nhóm Ngọt chia sẻ.

Tối qua (11/11), Lễ hội âm nhạc gió mùa mùa cuối cùng ở Hoàng thành Thăng Long diễn ra đêm đầu tiên với sự xuất hiện của nhóm Ngọt (Việt Nam), Bud (UK), nhóm The Other Shi (Đức), Touliver & SlimV (Việt Nam).

Bud đến từ Anh Quốc mở màn cho Monsoon năm nay với phần âm nhạc đậm chất reggae của nữ ca sĩ trẻ tuổi đến từ Anh Quốc khá thích hợp với không gian của lễ hội âm nhạc vui tươi, đầy sức sống.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Nữ ca sĩ trẻ của Anh Quốc cùng với ban nhạc của mình trình diễn hơn 1 tiếng đồng hồ không biết mệt mỏi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả trên sân Hoàng thành Thăng Long. Càng về sau, Bud càng cháy hết mình làm thỏa mãn những người đến xem.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Bud mở màn cho Monsoon Music Festival 2017

Nối tiếp ngay sau Bud là chất nhạc ma mị của những nghệ sĩ trẻ tuổi đến từ Đức- nhóm The Other Shi. Các nghệ sĩ đến từ Đức có thứ âm nhạc độc lập, riêng biệt, cá tính nhưng tiếc thay lại không chinh phục được khán giả của Monsoon Music Festival. Những dòng người quay ra mua đồ ăn, nước uống là biểu hiện cho sự thờ ơ với sự ma mị có phần nhạt nhòa của The Other Shi.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Giọng ca chính của The Other Shi

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Và phần trình diễn được mong chờ nhất trong đêm Monsoon đầu tiên chính là sự xuất hiện của những anh chàng Ngọt đến từ Việt Nam gồm 4 người, giọng ca chính Vũ Đinh Trọng Thắng cùng các tay chơi Bass, guitar, trống là Phan Việt Hoàng, Nguyễn Hùng Nam Anh và Nguyễn Chí Hùng. Họ đều là những nghệ sĩ độc lập (indie) đang có một lượng fan hùng hậu.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Vũ Đinh Trọng Thắng, trưởng nhóm Ngọt

Trước khi chơi nhạc, Vũ Đinh Trọng Thắng, trưởng nhóm Ngọt xúc động khi lần đầu tiên đươc đứng trên sân khấu chuyên nghiệp như Monsoon, anh gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Quốc Trung, người đã mời nhóm nhạc của anh đến chơi nhạc ở đây, giúp Ngọt thực hiện giấc mơ lớn là được biểu diễn tại một không gian âm nhạc linh thiêng như Hoàng thành Thăng Long. Nói như Thắng là "không một nơi nào thích hợp hơn nơi này để chơi nhạc".

Rồi Thắng nói rằng phía trước là cột cờ Hà Nội, đằng sau là Hoàng thành Thăng Long, Ngọt ở giữa trên sân khấu Monsoon và thực sự gây mê hoặc với thứ nhạc ngây thơ của tuổi trẻ. Thẳng tiết lộ nhóm nhạc của mình sẽ chơi nhạc từ dữ dội cho đến những êm đềm, khát khao của tuổi trẻ. Chất rock không quá mạnh mẽ nhưng cũng rất riêng của Ngọt như một thứ gây nghiện đối với khoảng 7000 khán giả có mặt ở Hoàng thành Thăng Long.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Ngọt đưa khán giả theo những dòng cảm xúc triền miên qua các ca khúc đầy triết lý như Kẻ thù, Không làm gì, Một ngày không mưa,... Sau hai live show cá nhân đầy tính thử nghiệm tại Hà Nội và TP.HCM, rõ ràng với Monsoon, Ngọt chứng mình được sự trưởng thành.

Trên sân khấu, Vũ Đinh Trọng Thắng, Phan Việt Hoàng, Nguyễn Hùng Nam Anh và Nguyễn Chí Hùng kết hợp ăn ý. Bass, guitar, trống kết hợp chỉn chu, thành thục nhưng cũng đầy ngẫu hứng với giọng ca chính. Vũ Đinh Trọng Thắng không chỉ mê hoặc người nghe bằng giọng hát gây nghiện mà anh còn chạy khắp sân khấu với guitar trên tay, nhiều lúc chẳng khác gì một anh Chí đang say, nhưng là say với âm nhạc, say với sân khấu Monsoon và say trước sự cuồng nhiệt của khán giả.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Nguyễn Chí Hùng

Có khoảnh khắc, Thắng phải thốt lên "xin một tràng pháo tay cho Nguyễn Chí Hùng" vì có lẽ chưa bao giờ Hùng - một gương mặt mới nhất và trẻ nhất của Ngọt - lại chơi hay như thế.

Giữa những gương mặt quốc tế có phần xa lạ trong đêm mở màn, Ngọt dường như là lựa chọn sáng suốt nhất của Quốc Trung. Không khó để nhận ra sự chiếm lĩnh của Ngọt trên sân khấu, một sự chiếm lĩnh của tuổi trẻ.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Touliver và SlimV

Sau phần trình diễn của Ngọt, phần trình diễn của Touliver và SlimV đến từ Việt Nam lại làm bùng nổ, để Monsoon khép lại đêm đầu tiên trong những điệu nhạc đầy sôi động. Trộn lẫn giữa những dòng nhạc điện tích được yêu thích hiện nay, màn trình diễn của Touliver và SlimV cân bằng được yếu tố giải trí nhưng vẫn có sự độc đáo riêng. Lần đầu tiên cùng nhau trình diễn trên sân khấu lớn, hai nhà sản xuất nhạc điện tử đã phô bày những giai điệu mạnh mẽ và tạo nên sự bùng nổ về âm nhạc vào cuối đêm diễn.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

So với các mùa trước, khán giả đến Monsoon Music Festival không đông như mọi năm. Đây cũng là điều mà nhạc sĩ Quốc Trung đã dự đoán từ trước, anh dám đánh đổi số lượng để đem lại sự đổi mới cho Monsoon. Một điểm nữa khiến cho đêm mở đầu của Monsoon khiến nhiều người không trọn vẹn khi thời gian giữa các phần biểu diễn của các nghệ sĩ hơi lâu, làm nhiều người phải đợi chờ.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Nhạc sĩ Quốc Trung

Monsoon còn 2 đêm diễn trước mắt với những cái tên đầy hấp dẫn. Nhóm nhạc Underground – DaLAB và ca sĩ Đông Hùng sẽ là nhân vật chính của đêm diễn thứ 2 (11/11). Trong khi đó, đêm diễn cuối cùng của Monsoon 2017, dự đoán là đêm nhạc sôi động nhất với những tên tuổi như Lost Frequencies - (Top 30 DJ tài năng nhất năm 2017, DJ Mag bình chọn) và Chris Minh Doky và The Electric Nomads.

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Khán giả quốc tế có mặt tại lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2017

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Cặp đôi hạnh phúc khi cùng nhau thưởng thức nhạc

Monsoon Music Festival:  Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”

Khán giả có mặt ở Hoàng thành để theo dõi Monsoon Music Festival 2017

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Monsoon Music Festival: Đêm mở màn gọi tên những viên kẹo “Ngọt”